Nhạc Thiếu Nhi Trung Thu Vui Nhộn Hay Nhất - Rước Đèn Đón Trăng - Tuổi Của Trăng

Bé Tú Anh
81 Người theo dõi
10 Lượt xem video·6 thg 11, 2024
Nhạc Thiếu Nhi Trung Thu Vui Nhộn Hay Nhất - Rước Đèn Đón Trăng - Tuổi Của Trăng
Nhạc Thiếu Nhi Trung Thu Vui Nhộn Hay Nhất - Rước Đèn Đón Trăng - Tuổi Của Trăng
Nhạc Thiếu Nhi Trung Thu Vui Nhộn Hay Nhất - Rước Đèn Đón Trăng - Tuổi Của Trăng
• Nhạc Thiếu Nhi Trung Thu Vui Nhộn Hay...
Comments are disabled for this video.
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm tinh của mế đất trăng răm
Vui trung thu bên giữa đèn ống sao
Trăng sáng ròi lum linh giữa trời cao
Chị Hằng ơi tay trong tay vui nắm
Múa hát vang trong đêm hồi trăng răm
Con sư tử lắc lư đầu vui nhọn
Chú hề kia nhẹn cười trong các tùm
Quạt ngọt ngó tay thẳng bơm phé vầy
Đền tù vui say tiếng giữa đêm trăng
Tùm dinh dinh cái đô lân phé vầy
Trông rộn ràng cho bài che hát vang
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm dinh cùng phang của đêm trăng
Tùm dinh dinh cái đô lân phé vầy
Trông rộn ràng cho bài che hát vang
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm dinh cùng phang của đêm trăng
Vui trung thu phé giữa đền ông sóc
Trăng sáng ròi lum linh giữa trời cao
Chị Hằng ơi tay trong tay vui nắm
Múa hát vang trong đêm hồi trăng răm
Con sư tử lắc lưới đầu vui nhọn
Chú hề kia nghẹn cười trong căn túng
Hoạt mơ cao tay thẳng bơm phé vầy
Đền thu vui say tiếng giữa đêm trăng
Tùm dinh dinh cái đô lân phé vầy
Trông rộn ràng cho bài che hát vang
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm dinh cùng phang của đêm trăng
Tùm dinh dinh cái đô lân phé vầy
Trông rộn ràng cho bài che hát vang
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm dinh cùng phang của đêm trăng
Tùm dinh dinh cái đô lân phé vầy
Trông rộn ràng cho bài che hát vang
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm dinh cùng phang của đêm trăng
Tùm dinh dinh cái đô lân phé vầy
Trông rộn ràng cho bài che hát vang
Mừng đêm hồi vui trung thu trăng sáng
Các tùm dinh cùng phang của đêm trăng
Nhưng trọn mất tuổi mẹ
Bao giờ thì đến trăng già
Ngày kia đi qua ngày rơm
Tuổi con là trăng non
Chỉ con là trăng tròn
Trăng già là tuổi mẹ
Trăng nhà đều yên
Vì sao gọi là trăng tròn
Trăng tròn mất tuổi mẹ ơi
Mà trăng sáng dừng mùa trời bao lâu
Bao giờ thì đến trăng già
Ngày kia trăng đã đi qua ngày rơm
Tuổi con là trăng non
Chỉ con là trăng tròn
Trăng già là tuổi mẹ
Trăng nhà đều yên
Trăng tròn mất tuổi mẹ
Bao giờ thì đến trăng già
Ngày kia đi qua ngày rơm
Tuổi con là trăng non
Chỉ con là trăng tròn
Trăng già là tuổi mẹ
Trăng nhà đều yên
Vì sao gọi là trăng trăng
Chỉ con là trăng tròn
Trăng tròn mất tuổi mẹ ơi
Mà trăng sáng dừng mùa trời bao lâu
Bao giờ thì đến trăng già
Ngày kia trăng đã đi qua ngày rơm
Tuổi con là trăng non
Chỉ con là trăng tròn
Trăng già là tuổi mẹ
Trăng nhà đều yên
Tuổi con là trăng non
Chỉ con là trăng tròn
Trăng già là tuổi mẹ
Trăng sau khi vấn vơ
Trăng tròn đều yêu
Đó chỉ hà
Nhưng em em thích trăng rầm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Trăng chiêu ngon khá trong vù
Trăng lên đời khắp môi nhà
Trăng dành như cá xuân ao
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Gọi Trăng là gì?
Con muốn gọi Trăng là bà
Bà Trăng của tuổi thơ
Ông Trăng nói chi hà
Nhưng em em thích Trăng rầm
Trăng rầm sang trong
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
Trăng cheo ngon khẽ trong vườn
Trăng lê lê khắp mọi nhà
Trăng là như ca xuân ao
Mẹ ơi muốn gọi Trăng là bà
Bà Trăng của tuổi thơ
Trăng cheo ngon khẽ trong vườn
Là như ca xuân ao
Mẹ ơi là gì?
Con Trăng của tuổi thơ
Nói chi hà
Nhưng em em thích Trăng rầm
Trăng rầm sang trong
Mẹ ơi Trăng tròn đẹp quá
Trăng cheo ngon khẽ trong vườn
Trăng lê lê khắp mọi nhà
Trăng là như ca xuân ao
Mẹ ơi là gì?
Con Trăng của tuổi thơ
Trăng tròn đẹp quá
Là gì?
Con muốn gọi Trăng là bà
Bà Trăng của tuổi thơ
Là gì?
Con muốn gọi Trăng là bà
Bà Trăng của tuổi thơ
Một màu trời rực sáng so ánh trăng
Lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ
Bồi hồi nhìn đang trúng em được vui
Rộn ràng đèn trong tay lum linh né
Cùng bạn bè ngồi dưới ánh trăng vàng
Kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ
Đèn hồng hồng xanh tim lại quay nhanh
Cùng hòa nhịp hát vô cùng buồn chào
Thôi thì hàng ngàn
Trước khu anh ngồi mơ
Tới ngày về trái đất kia
Có bầy trẻ thơ
Đang ngồi nghe chuyện
Chuyện bà kể nghe ngày xưa
Thanh hoa tàn cáp
Thơ ngọc tung tân dưới trăng
Chú cuội gần nhớ
Tình chuyện năm xưa
Giờ ngồi làm thơ tiếp hoài
Một màu trời rực sáng so ánh trăng
Lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ
Môi hồi nhìn đang trúng em đồng vui
Rộn ràng đèn trong tay lúc linh nén
Cùng bạn bè ngồi dưới ánh trăng vàng
Kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ
Đèn hồng hồng xanh tim lại quay nhanh
Cùng hòa nhịp hát vô cùng buồn chào
Thôi thì hàng ngàn
Trước khu anh ngồi mơ
Tới ngày về trái đất kia
Có bầy trẻ thơ
Đang ngồi nghe chuyện
Kể chuyện bà kê nghe đẹp xưa
Thấy hoa tàn cá
Khúc nhạc tanh tan
Thơ ngọc tung tân dưới trăng
Chú cuội gần nhớ
Tình chuyện năm xưa
Giờ ngồi làm thơ tiếp hoài
Thôi thì hàng ngàn
Trước khu anh ngồi mơ
Tới ngày về trái đất kia
Có bầy trẻ thơ
Đang ngồi nghe chuyện
Kể chuyện bà kê nghe đẹp xưa
Thấy hoa tàn cá
Khúc nhạc tanh tan
Thơ ngọc tung tân dưới trăng
Chú cuội gần nhớ
Tình chuyện năm xưa
Giờ ngồi làm thơ tiếp hoài
Ngày từ xưa là xưa
Ở một nơi nồng quê mất nha
Nhà kia có hai chị em
Tên được trai đất là Tâm Cam
Sẽ có ngày
Tâm thương này
Tìm rễ thác
Về nơi ấm êm
Sinh ra trí gia đình
Qua tặng con thương mình
Thương thật cho thân phận
Đời cô Tâm
Vui chưa hay sao
Đà rộng chưa là cả
Không có Tâm ai chờ
Ôi con c**
Lừa Tâm đi
Hoài bỏ chuyện
Còn về nhà
Tâm ở chỗ lo
Hết với người thật thật
Ôi dê dê dê dê dê
Ôi dê dê dê dê
Bấm hầm trúng hai nhà người
Ôi dê mê
Từ sáng đến bây giờ
Mày cho heo ăn chưa
Mày vặt đồ chưa
Mày đốt cơm chưa
Mày cho cá ăn chưa
Đ** thái mà
Ngày mốt mà mày làm nữa
Tao quên cho mày
Ngày xưa xưa
Ôi là xưa
Ở một nơi
Đồng quê Bắc Nga
Nhà kia có hai chị em
Tên được trai đặc là
Tâm Cam
Tự thua
Sẽ có ngày
Tâm thương này
Tìm ra hóa thác
Về nơi ấm em
Xem là chia đình
Vỡ tặng con thương mình
Thương thật cho thân phận
Đời cô Tâm
Vui chưa hay sao
Đà rộng chưa là cả
Không có Tâm ai chờ
Ôi dê dê dê dê
Ôi dê dê dê
Đến với người thật thà
Ý dê dê dê
Tâm hành trống hai nhà người
Hai nhà người
Mười hai con giáp
Mới còn một khắc
Tú trong một ngày
Mới còn được chia cho mình
Một tháng
Mới còn xếp hàng
Đứng đầu từng năm
Mười hai con giáp
Giống như một lớp
Chúng ta bạn bè
Mọi người một món chơi
Rồi lại đói
Chẳng ai tranh giành
Vui thật là vui
Mười hai con giáp
Giống như một lớp
Chúng ta bạn bè
Mọi người một món chơi
Rồi lại đói
Chẳng ai tranh giành
Vui thật là vui
Nghe dê nghe dê
Nghe dê con giáp
Mười hai con giáp
Tí chuột đứng đầu
Lần thẫn trên đồng sổ
Châu chăm chỉ
Hùng hăng không nhỉ
Kìa chú cọp dần
Nước sỏi phi thân
Là anh mèo mèo
Đố ai cọp dần
Được bát rồng thình
Uốn dẻo thân mình
Là em rắn tị
Ngọ phi nước đại
Và hí vang trời
Ăn cỏ không ngơi
Là dê mùi đó
Nhạy dây nhạy đó
Là chú khỉ thân
Cục tác trên sân
Là cô gà dậu
Cô cải cần giáo
Cho tốt canh nhà
Ăn ngủ tà tà
Hởi heo lười biến
Mười hai con giáp
Mới còn một khắc
Đủ trong một ngày
Mới còn được chia cho mình
Một tháng
Mới còn xếp hàng
Đính đầu từng năm
Mười hai con giáp
Giống như một lớp
Chúng ta bạn bè
Mọi người một món chơi
Rồi lại đói
Chẳng ai tranh giành
Vui thật là vui
Mười hai con giáp
Giống như một lớp
Chúng ta bạn bè
Mọi người một món chơi
Rồi lại đói
Chẳng ai tranh giành
Vui thật là vui
Mười hai con giáp
Mới còn một khắc
Đủ trong một ngày
Mới còn được chia cho mình
Một tháng
Mới còn xếp hàng
Đính đầu từng năm
