MINH VƯƠNG với bài ca độc đáo TRÁCH THÂN

PHƯỢNG HOÀNG PHIM
76 Người theo dõi
26 thg 11, 2024
Thân nè, đách thân nè, thân sao chứ lặng đặng nè
Minh nè, đách minh nè, số phần chứ sao hâm hiu
Chứ bởi thân tui, tui cực khổ, tui eo nghèo
Nên vợ tui nó mới không ở nữa, mà nó theo nào rồi
Em ơi, chứ bây giờ mà em ở kia nơi đâu
Chứ để cho anh nè, anh trong đứng nữa trong ngồi
Rồi cảnh khuya chứ hồi nào qua phu lễ ăn mỏi chua
Chứ xuống đại lạnh uống nước ngọt, chứ qua hòn chùa ăn mực nang
Chứ bây giờ em không có nữa, em không màn
Đến chồng nghèo nó cực khổ
Mà vạn nang nó hãy nhìn đi
Dưỡng vàng tháp có ai xây
Bên kia thu thiện bên này dưỡng lòng
Bố nghĩa vợ chồng một hai băng kia đứng ở sông coi người
Đi thủy thuộc sâu ca nghe thiên hạ kia cười
Đường lên nang lão chéo đông bới tại mi nghèo
Nên vợ nó bỏ đi
Rồi người ta nói con chó mọc sừng, con vịt leo khay
Con chó được đi gài cho bà hai ngồi chơi tươi xanh
Bà con thiệt tình nói nó không sai
Tôi vẫn tin mình nên ngày nay mới âm thanh
Chứ bây giờ em để lại môi sầu này cho qua
Chứ hồi nào trái chuối chín cũng cắn làm ba
Chứ trái cơm tươi cũng cắn làm bốn
Nửa trái cà cũng cắn làm năm
Chứ bây giờ em lấy nấu em ăn nằm
Em bỏ qua cho hoa hiu quạnh vì nắm cánh một mình
Hết duyên thôi dứt nghe đoạn tình
Em nghĩ mặt tôi thân anh cùng phố nhọc trăm phần
Hết cào rượu muối lấy lần ruộng chứ
Tôi biết rồi tôi là muối nấu là dưa
Mình ơi sao họ nhớ chỉ thấy họ xưa chầm giờ
Nụa phu phong đất vợ thần duyên nợ
Sao nôn bò đắng đặt quăng giữa vợ cho kém
Anh bây giờ khóe mắt sao cứ rung rinh
Có giọt lệ sao giọt lệ tám
Như nước trong bình nó tuôn ra
Anh bây giờ như con cuốn nó kêu thù qua
Chứ nó lẻ đôi nó lẻ bàng
Của chú cha ơi là buồn
Biết đâu hạ trơ thuyền em ra buôn mai
Thiên niên sông dài
Khi nào rừng an lão hoa cây
Sống lại dán hết nước thì qua đây mới dứt tình
Khóe mắt sao cứ rung rinh
Tháng thân chất phận riêng
