Sắc màu vọng cổ - Bông Bồn Rụng Trắng - Hồng Huệ

SẮC MÀU VỌNG CỔ
11 Người theo dõi
3 Lượt xem video·13 thg 1, 2025
Tổng thể vị và liên tục chương trình lên sẽ được mời quý vị cùng đến với một sáng tác của song giả Thu Dân
Bài hát được mang tên Bông Bồn Bồn Rụng Trắng và bài hát này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Hồng Quệ
Những ngày đầu trong mi
Tưởng anh nói đùa
Vậy rồi thôi
Không ngờ sau ba mươi năm gặp lại anh tại đồng giới
Anh vẫn đôi thương tôi trong sự ngọt ngàng của đồng
Dần da dạ thưa sinh dần nói cười phong đồ
Cầm ly rượu trong tay tôi thấy mắt buồn buồn
Chỉ đang trong cuộc đời
Hơn bao tuổi ngọt áo đắng
Ngày vui của đất
Rồi cũng như cưới vợ sắp mãi nhà em ấm
Bông Bồn Huy con nhà
Thảo đi người ta biết
Trời ánh dồi dà sơ đi theo tiếng gọi của quê nhà
Ngày điên bao phủ sứ đành
Tưởng anh đi xa rồi anh mau trở lại
Để em mắt buồn buồn bỏ ấm chờ
Anh không ngờ ngày qua ngày
Anh bị em bỏ đầy ấm đòi
Má nói nó con nhà giàu
Chắc vì nó thương thiệt
Gia đình mình nghèo con đơn biến bông xoay sông
Mấy chục năm rồi anh mới trở về quê
Khóc vì vợ anh theo đồng đội quan tâm thông hoài
Anh nói vợ anh quen ở thành phố
Gói hạnh nước phong tơ đập dưới sông áo sở vùi
Người ta hiền thương tôi bất hộ
Tôi được gồng bạn về gần xứ sở quê
Để được ăn bồn bồn
Ăn của ba khía đập dưới
Bông đặc sản của quê hương
Mẹ nói tôi khôn lắm
Xa quê hương tôi vẫn nhớ bóng gồng
Nhớ mẹ già núa
Và vẫn nhớ cô em
Vô sư đồng
Nhớ ngân sâu đồng
Để bóng bồn bồn
Con ngùng trăng nhớ sương
Biết đôi sâu đề
Và âm thường
Đồng em bạc văn dân
Thay bóng bồn đồng
