🎆🎆🎆 LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG YÊN LẠC- ĐỒNG HÓA KIM BẢNG- HÀ NAM!! #DULICHHANAM #VIETNAMOI #37

HÀ NAM PHỦ LÝ
542 Người theo dõi
924 Lượt xem video·8 thg 4, 2025
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LÀNG YÊN LẠC NĂM 2025
Đây là lễ hội được nhân dân thôn Yên Lạc tổ chức hằng năm gắn liền với nhân vật lịch sử Cao Lỗ Vương (một danh tướng thời An Dương Vương có công với nước), được dân làng tôn là thành hoàng, đời đời thành kính thờ phụng.
Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 09 - 11/3 âm lịch) với nhiều hoạt động tế lễ, rước thánh và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: trò chơi dân gian, thi bơi thuyền chải, bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ quần chúng.
Về hồi làng quê ta đi em
Về với dòng sông mang lời ru của mẹ
Nơi câu ca anh đe từ thúa bé
Nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta
Về hồi làng ấm trời đất bao la
Hương mười hương câu thăm lưng xóm nhỏ
Chiều vến đế anh kết vọng nhân có
Trao em đầu đời em nhớ hay quê
Về hồi làng tìm năm tháng bình thiên
Ta bên nhau ôn lại thời thơ dài
Hoa cò mái theo em thời con gái
Mãi xa rồi khắc hoài một niềm thương
Cây đa sông đình riêng nước quý hương
Vẫn trong tim gạo rung trời thấp lửa
Em theo chồng hồi quê không về nữa
Đêm hồi làng anh nhạt anh trăng giữa
Về hồi làng quê ta đi em
Về với dòng sông mang lời ru của mẹ
Nơi câu ca anh đe từ thúa bé
Nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta
Về hồi làng ấm trời đất bao la
Hương mười hương câu thăm lưng xóm nhỏ
Chiều ven đê anh kết vong nhân cỏ
Chào em đầu đời em nhớ hay quên
Về hồi làng tìm năm tháng bình thiên
Ta bên nhau ôn lại thời thơ dài
Hoa cò mái theo em thời con gái
Mãi xa rồi khắc hoài một niềm thương
Cây đa sông đình riêng nước quý hương
Vẫn trong tim gạo rung trời thấp lửa
Em theo chồng hồi quê không về nữa
Đêm hồi làng anh nhạt anh trăng giữa
Cây đa sông đình riêng nước quý hương
Vẫn trong tim gạo rung trời thấp lửa
Em theo chồng hồi quê không về nữa
Đêm hồi làng anh nhạt anh trăng giữa
