Quê hương trong nỗi nhớ 🌾🍀💕 # khamphathaibinh #vietnamtuoidep Ngày 30 tháng 7, 2025

Thu Hà
89 Người theo dõi
175 Lượt xem video·30 thg 7, 2025
Đi xa rồi mới biết nhớ quê ơi
Vùi gió sương nửa đời nơi đất lạ
Con như cành chim mong manh nơi biển ca
Muốn có ngay về nơi con đã sinh ra
Về lại mãi nhà nơi có mẹ có cha
Về cành đông quê ánh trắng ngả thơ mong
Nơi có tiếng vé môi trưa hè vang vòng
Nơi khỏi lang chiều khi sáng nắng còn vương
Con muốn về với quê mẹ yêu thương
Vẫn còn đâu mấy trường xưa đi học
Ôm vòng tay mẹ đã ấp con bao mùa đông lành công
Nếm giọt mồ hôi cha chay bóng tà những trưa hè
Trước giữa con miền quê yên ả
Bao nhiêu kỷ niệm bao nhớ thương ùa về
Muốn được sống lại những chuyện xưa mẹ kể
Một hồ âu thơ mai nhớ để mến người
Về lại mãi nhà nơi có mẹ có cha
Về cành đông quê ánh trắng ngả thơ mong
Nơi có tiếng vé môi trưa hè vang vòng
Nơi khỏi lang chiều khi sáng nắng còn vương
Con muốn về với quê mẹ yêu thương
Vẫn còn đâu mấy trường xưa đi học
Ôm vòng tay mẹ đã ấp con bao mùa đông lành công
Nếm giọt mồ hôi cha chay bóng tà những trưa hè
Trước giữa con miền quê yên ả
Bao nhiêu kỷ niệm bao nhớ thương ùa về
Muốn được sống lại những chuyện xưa mẹ kể
Một hồ âu thơ mai nhớ để mến người
