TUYỆT CHIÊU RỬA CỦI - Nhân Tài Đại Việt - Truyện Cổ Tích Việt Nam

Thế giới tuổi thơ
251 Người theo dõi
Comments are disabled for this video.
Khi! Khi mạnh vào! Đánh cho con bụi bẩn nó bật bãi ra khỏi cái chân bàn này đi!
Mẹ ơi! Cái trọng trè này cũ quá rồi! Cọ mạnh nó gãy mất!
Gãy còn hơn là bẩn! Nhà sạch thì mát! Bát sạch ngon cơm!
Sống là phải sạch! Ở bẩn thiểu thì khác gì ở trong chuồng, trong hang đâu!
Đây là cái nhà! Nhà là phải sạch!
Chà! Chà! Bác đẹo đang tổ chức lễ hội tắm đồ vật à?
Không khí thật là thanh tẩy!
À! Cậu bồ! Vào đây! Vào đây!
Cậu nhìn xem! Người kinh thành như cậu mà chẳng biết giữ vệ sinh bằng dân quê!
Nhìn cái tay cậu xem! Bóng tay dài thế kia là ổ chứa run sán đấy!
Ờ! Cháu! Cậu nhớ này! Cái gì muốn dùng tốt, muốn an toàn thì phải sạch!
Sạch từ trong ra ngoài! Sạch từ gốc đến ngọn!
Đúng đấy anh bồ! Bụi bẩn là nguồn gốc của mọi bệnh tật!
Sạch từ gốc đến ngọn! Chân lý!
Đây là chân lý! Anh sẽ phải khắc cốt ghi tâm!
Bác cứ ngồi đây! Tôi có ấm trà hảo hạng! Nước riêng khơi trong vắt!
Để tôi sai người pha! Mời bác thưởng thức!
Bột!
Dạ! Thầy gọi con ạ!
Xuống bếp! Nhóm lửa đun cho ta ấm nước sôi!
Nhớ là phải làm cho cẩn thận!
Khách quý đấy! Đừng để cho bụi bay vào nước!
Thầy yên tâm! Con đã được giác ngộ về vệ sinh rồi ạ!
Con sẽ làm một ấm nước tinh khiết nhất trên đời!
Đi nhanh lên! Khát khô cả bổ rồi!
Bếp nút thế này! Bảo sao thầy hay đau bụng!
Bụi bán đầy kiềng! Cho bếp bay lung tung!
Nước sạch rồi! Ấm sạch rồi!
Giờ đến công đoạn ra nhiệt!
Hả? Ôi thần linh ơi! Cái gì thế này?
Củi hay là ổ vi trùng?
Bẩn! Bẩn!
Cô ế này lên! Khói nó ám bảo nữa!
Uống vào! Thổ tạ!
Sạch từ gốc đến họ!
Cái gì mốt thì phải rửa!
Phải rồi! Muốn lửa sạch thì củi phải sạch!
Muốn trà thơm thì củi phải thơm!
Mình không thể để sự bẩn thiểu này tiếp diễn!
Phải vệ sinh sạch sẽ!
Cho sạch nhẹ! Trôi hết bụi trần!
Đấy! Phải thế này chứ!
Sáng bóng! Nhìn mát cả mắt!
Anh bột! Anh làm cái gì thế?
Hành quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm!
Anh rửa củi!
Rửa củi ạ? Anh rửa củi để làm gì ạ?
Để đun nước chứ làm gì?
Củi bẩn thế kia! Đốt lên phi khuẩn nó bay vào ấm nước thì sao?
Nhưng mà...
Củi ướt thì cháy kiểu gì ạ?
Yên tâm! Lửa là năng lượng! Năng lượng sẽ hong khô tất cả!
Quan trọng là cái tâm mình sạch thì củi nó sẽ cảm động mà cháy thôi!
Thôi xong! Ben này phú ông uống nước mắt thay nước chè rồi!
Nồi lửa lên em! Chay bụng lên nào ngọn lửa đam mê!
Cố lên củi ơi! Hay là tâm mình chưa sáng ý!
Cây mắt! Chắc là củi nó đang thải động nốt!
Tao đã rửa mày sạch kế cơ mà! Đổ mô ơn!
Phú ông à! Pha ấm trà mà lâu như nấu bánh trưng thế!
Xin lỗi bác! Thằng ở nhà tôi nó hơi cầu kỳ kỹ tính!
Chắc nó đang tráng ấm cho kỹ!
Mùi gì thế? Khét quá!
Khói! Khói đen!
Thôi chết! Cháy nhà!
Ôi trời ơi! Bột! Cháy! Đắp lửa!
Bột đâu? Nước đâu? Ôi trời ơi! Cháy to quá!
Ôi quỷ! Quỷ lo than!
Đây! Đây! Phú đây!
Thằng bột! Mày! Mày làm cái trò gì thế?
Mày đốt nhà tao à? Sao khói thế này?
Con không đốt nhà! Con đang nhóm lửa!
Nhưng mà thầy ơi! Củi nhà thầy nó bị phong thấp hay sao ấy?
Đốt mãi chẳng cháy!
Củi? Củi sao lại ướt rũng thế kìa? Mái bếp bị rột à?
Dạ không! Là con rửa đấy ạ!
Con thấy nó bẩn quá! Toàn đất với mạng nhện!
Con mang ra giếng rửa! Cọ từng thanh một! Sạch bong kinh kít!
Thế mà...
Thầy mà cho vào bếp, nó cứ xèo xèo! Nó không chịu cháy thầy ạ!
Nó lì lắm!
Mà mày... mày... mày rửa củi à?
Dạ vâng! Sạch sẽ là quy tắc sống con mà thầy!
Hơn nữa, bếp ở nhà Phú Âu sao lại có chuyện có củi bẩn được?
Thầy cũng dặn con phải đun nước thật sạch còn gì!
Thế nên củi cũng phải thật sạch mới đun được nước sạch chứ!
Thầy! Thầy ơi! Thầy sao thế?
Chắc thầy... sạch khói sạch quá vậy không?
Rửa củi à?
Anh ấy rửa củi thật các cậu ơi! Tôi cứ tưởng anh ấy đùa!
Nhất anh bột!
Thảo nào! Lúc nãy Phú Âu mặt mẹ đen xì như quê củi!
Rồi cấm khẩu luôn! Không còn tư duy để nói với anh bột nữa!
Anh bột này! Tư duy vượt thời đại quá!
Sạch thì tốt! Nhưng sạch kiểu này thì... nhị uống nước rồi!
Các em đừng có cười! Anh là người đi tiên phòng!
Chờ đấy! Mai kia củi khô, đốt lên lửa sẽ trong vắt!
Không có tí khói nào cho mà xem!
Vâng! Nhưng trước khi nó khô thì anh chuẩn bị tinh thần mà ăn roi của Phú Âu đi!
Phú Âu đang tìm cái roi mây đấy!
Thôi chết! Anh đi trốn đây!
Ơ kìa cậu bột! Sao lại chạy nhanh như ma đuổi thế?
Bác bẹo ơi! Bác hại cháu rồi!
Bác bảo phải sạch từ gốc đến ngọn!
Cháu rửa củi sạch thế mà Phú Âu đòi đánh cháu!
Khổ quá!
Tôi bảo sạch là sạch bát, sạch đũa, sạch nhà, sạch cửa!
Chứ ai bảo cậu rửa củi!
Củi là để đốt! Lửa nó khắc tinh với nước! Cậu không biết à?
Ờ... Thế... Thế ạ?
Thế... Thế lần sau cháu rửa cái gì ý?
Lần sau! Trước khi rửa cái gì, cậu cứ hỏi tôi một câu nhá!
Chứ cậu sáng tạo thế này thì làng hạ!
Hết củi đốt mất!
Vâng! Bài học này!
Kêu cháu vơi! Bác nhớ bảo là không thấy cháu đâu nhá!
Mẹ ơi! Con rửa bát đĩa xong rồi! Mẹ cho con đi chơi nhá!
Để mẹ kiểm tra xem con rửa bát thế nào!
Con là chúa hay làm ẩu đấy!
Mẹ yên tâm! Con rửa sạch sẽ mà!
Không còn một hạt cơm, lá rau nào! Sạch bong kín kít!
Con có làm vỡ cái bát nào mà giấu đi không đấy?
Con trai mẹ mà phải như thế á!
Con trai mẹ giờ ngoan, con rửa bát thế này à!
Con nguyên mỡ thế này!
Con rửa sạch dễ lắm rồi mà mẹ!
Con tráng bằng nước nóng luôn!
Trời ơi là trời!
Kiểm tra đến cái bát nào, bát đấy còn nguyên vàng mỡ thế này!
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm!
Tha mẹ vào rửa cho nhanh!
Nhưng con rửa sạch...
Lại còn cãi đấy!
Con với cái!
Không được cái nét gì ngoài cái nét ăn uống!
Đi ra ngoài quét nhà dọn cửa đi!
Vâng!
Lại cái gì nữa thế?
Mít mật ơi là mít mật!
Mẹ con được chưa?
Ý mẹ ơi!
Con...con không cố ý!
Rồi về đây!
Về đây!
Biết thằng mít mật vừa bị mẹ đánh!
Chắc lại ăn phụng gì đấy rồi!
Tớ nghĩ nó làm đổ vỡ gì đó thì đúng hơn!
Tớ khổ quá, khổ quá các bạn!
Tại sao ông trời lại cho tớ đầu thai làm con của mẹ tớ chứ?
Cậu rửa bát không sạch nên bị mẹ đánh chứ gì?
Tớ rửa bát sạch lắm mà!
Không còn cơm canh đọng lại!
Sao cậu biết?
Tay cậu còn đầy váng mỡ kì kìa!
Tốn công đun nước sôi
Tốn cả một đống chanh mà bát đĩa vẫn không sạch!
Ước gì có cách nào thật đơn giản mà bát đĩa vẫn sạch nhỉ?
Cậu đúng là lười!
Muốn bát đĩa sạch thì phải làm nhiều công đoạn!
Cậu lại sắp giống mẹ tớ rồi đấy!
Lúc nào cũng nhà sạch thì mát!
Bát sạch ngon cơm!
Tớ có một cách rửa bát mà không cần phải đun nước sôi và cắt chanh đấy!
Cậu lại định bảo là vết đi chứ gì?
Không!
Đi theo về nhà tớ, tớ chỉ cho cách!
Nhà tớ hay sử dụng!
Nhờ nó mà tớ hăng hái rửa bát mỗi ngày đấy!
Nó lại có trò gì thế?
Chắc là Hồng Xiêm đã nghĩ ra thứ gì đấy có ích!
Miễn sao không phải đun nước sôi và cắt chanh nữa!
Rửa nước sôi nhiều dột hết cả tay!
Cho nhiều chanh thì mẹ tớ kêu phung phí!
Lại còn mất thời gian nữa!
Nói đây này!
Bí quyết bát đĩa sạch của nhà tớ đấy!
Cái gì thế?
Chai nước tin câu chuyện cổ tích thế?
Đây là nước rửa bát đấy!
Chỉ cần cho vào rẻ và rửa bát!
Và tráng lại sạch sẽ!
Dầu mỡ sẽ không còn!
Nhưng nó được làm bằng gì thế?
Nó được làm từ sả, vỏ bưởi, bô kết và nước giấm đấy!
Chả tin!
Có làm thật mới tin!
Hay mình về nhà miết tiện chứng minh luôn hả các bạn?
Đồng ý!
Bác cậu xem!
Cái bát tớ vừa rửa này!
Sạch sẽ bát như mới mua ấy!
Bác cậu đã tin có loại nước rửa bát sạch và nhàn thế này chưa?
Mẹ ơi!
Hồng siềm chế ra được loại nước rửa bát sạch bong!
Mà không cần tráng nước sôi hay chanh đâu mẹ!
Hả?
Có chuyện đấy thật sao?
Vâng!
Đơn giản lắm cô ạ!
Cô chỉ cần khoảng 6 cây sả
2 lạng bô kết
Vỏ bưởi càng nhiều càng tốt
Cắt thành hạt lự
Cô nướng bô kết lên
Rồi cho tất cả vào nồi nấu thành 1 nồi nước
Cô nấu đến khi nào nước đen đặc là được
Trong khi nấu, cô nhớ khuấy đều
Như khuấy nồi cám lợn
Để tránh bị khê và cháy ạ!
Sao đấy mình lấy nước nấu đấy rửa bát hả cháu?
Dạ không!
Cô chờ nguội
Vớt ra 1 cái khăn xô
Hay còn gọi là khăn vải màn
Lọc lấy nước
Và đem đổ nước ấy vào chai
Như thế này là sử dụng được ạ!
Cô hiểu rồi!
Thế này á!
Về tớ cũng phải làm 1 chai mới được
Tớ cũng về bầy cho anh Nô
Làm cho bát vị thơm thơm sạch sẽ
Còn tớ thì từ nay nhất định sẽ chăm rửa bát
Nhà sạch thì mát
Bát sạch ngon cơm
Mẹ tớ sẽ không có cơ hội mắng tớ nữa
Nhưng mà đánh vỡ bát
Vỡ chăm chỉ nhất cái lạng này!
Cứ ra chợ là thích rồi bà
Như tôi sang bên làng thượng
Thì chỉ chúi mũ vào mấy hàng chè hàng cháo
Mà ăn cả ngày thôi
Ôi! Chào hai phú bà!
Hai bà mua cam đi ạ!
Xong rồi mua táo mật cho tôi nữa nhá!
Táo hôm nay ngon lắm đấy!
Ờ! Ờ! Được!
Các cô cứ để chúng tôi đi xem thêm 1 chút
Bà dẫn tôi xuống sạp nhà chú gì gầy gầy
Ở phía cuối chợ ấy
Sạp nhà chú ấy to
Mà bán nhiều loại quả
Vui nhiều, dễ mặc cả hơn
Ây ây! Bà ơi!
Quả cơm ngon, sạch sẽ
Đúng rồi đấy!
Không phải nói xấu
Chứ chỗ sạp trước nhà đấy bán á
Giờ đã thành cái bại rồi
Sao chỗ bán hàng góc chợ dễ tìm thế?
Lại thành bại giáp nhỉ?
Thế giờ chú ấy đi đâu?
Ôi trời ạ!
Bấy lâu toàn để thằng Nô đi chợ
Tôi cũng quên khuấy đi mất
Đúng rồi!
Sạp nhà chú Mão không ở đấy nữa
Còn góc đấy
Thành chỗ đổ rác rồi
Nhà anh ta buôn bán lớn
Nhưng mà bẩn
Hoa quả các loại cứ khó hỏ
Mà vứt ra cạnh đấy
Nó bóc mùi khó ngửi
Lôi kéo rùi mũi đến
Không chịu được
Nên phải thuê chỗ đất bên kia kìa
Ây ây!
Hai phú bà
Mời qua sạp nhà tôi mua hoa quả
Hai cái cô này nhiều chuyện thật
Nhà tôi bán được hàng
Thì mới đổ ra lắm rác
Coi như nhà các cô ế cả ngày đâu
Bán ế hả?
Hả?
Làm cả khu phải ngửi
Thì đẹp mặt lắm đấy
Đây!
Tôi ngồi cả sáng
Mà mũi đốt xưng chân lên rồi
Tôi còn chưa nói thì thôi
Anh còn gây sự à?
Trời ơi ạ!
Khó chịu quá
Đấy!
Thay vì cãi cọ
Thì anh tự mà ngửi đi
Rác rửa nhà anh cả đấy
Có khiếp không?
Ôi!
Bàn ngày bàn mặt
Mà cả vài con mũi đậu
Trên tay đốt một lúc thế này
Thôi!
Tôi chẳng mua của ai nữa
Chợ gì mà ruồi nhạc
Bay vo ve hàng đàn thế này
Mua gì
Ăn gì
Cũng đau bụng cả nhà thôi
Ây ây!
Bà đợi tôi với
Rồi ạ!
Mãi tôi mới rủ được bà ấy sang trời
Thì bị mấy người đuổi đi mất rồi
Lần sau khách đến hàng cô ấy mua
Hai cô đừng có mà dèm va nữa nhớ
Tôi không bán được hàng
Chúng tôi vẫn phải ngồi ở đây
Gió lớn trận nào
Là hết đủ trận đấy
Từ cái bãi rác do nhà anh thải ra đấy
Ôi!
Mấy người kia lại cãi nhau kìa
Chắc lại vụ bãi rác nhà chú Mão rồi
Còn chuyện gì nữa
Chúng mình đi qua góc chợ một tí thôi
Cũng muốn tắc thở
Nói gì hai cô ấy ngồi ngay sát đấy
Có cách gì để xử lý chỗ rác này không nhỉ
Mùa hè đến rồi
Để nó ở đây mãi cũng không ổn
Ừ!
Lần trước rác của nhà chú Mão đổ ra mương
Làm tắc
Đen ngom cả con mương
Còn bị phạt nữa
Giờ mang ra góc chợ thì lại thế này
Chú Mão
Chú đóng hàng sớm thế à
Ừ!
Nay chú về sớm
Ngày nào mấy mụ kia cũng kêu ca
Hôm nay còn tranh cãi
Bực mình
Không muốn ngồi bán nữa
Chú cứ bình tĩnh nhé
Mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả
Chú cũng chẳng giận các cô ấy
Chỉ là ánh nái với mọi người
Vì không tìm được cách nào tiêu hủy nhanh chóng đông rác khổng lồ kia thôi
Thôi
Mấy đứa đi chơi nhé
Chú về đây
À đúng rồi
Cháu có cách
Mọi người đi theo cháu
Cháu nhớ ở khu này
Trước đây chú từng trôn vỏ hoa quả các loại
Và cả là dứa
Rau khi thu hoạch
Đúng không ạ?
Ừ
Nhưng mấy đảo hố trôn có mấy ngày
Người láng đã ý kiến
Đất trồng trọt không có
Lấy đâu ra đất dư mà trôn rác chứ
Vâng
Thế là chú đành lấy tạm chỗ đất ở góc chợ làm bãi rác
Nhưng mà tháng trước mưa còn đỡ
Chứ từ giờ nắng oi
Ra gần đống rác ấy sợ lắm chú ạ
Đấy
Chẳng biết làm sao
Thế Hồng Siêm dẫn chú ra đây làm gì?
Dạ
Chú lấy một ít lá dứa tươi về đây đi ạ
Cháu sẽ gợi ý cho chú
Cách chế một loại nước khử quần đặc biệt
Trên cái nia này
Có vỏ dứa
Sơ mít
Vỏ cam
Vỏ bưởi của nhà chú
Bây giờ cháu sẽ ngâm thử tất cả chỗ vỏ hoa quả này
Để tạo ra một loại nước lau đặc biệt
Cách làm là cho vỏ trái cây các loại vào bình
Nén chặt thành 1 phần 3 bình
Mỗi bình đều cho một ít vỏ dứa
Thêm cả lá dứa tươi vào
Sẽ thơm hơn
Sau đó cho nước sạch vào bình
Rồi lại thêm một cốc nước đường vào
Rồi đậy kín nắp lại
Chờ khoảng 2 hoặc 3 tháng
Sau đấy
Dùng dịch tạo ra
Chú cứ chết ra chai
Hũ nhỏ để lau nhà
Lau đồ đặc
Chắc chắn sẽ rất sạch ạ
Hả?
Có thật thế không?
Sao...
Sao cháu lại biết?
Phải đấy
Ai dạy cho cậu à Hồng Siêm
À...
Cái này tớ đọc được trong quyển sách nào đó
Cũng không nhớ nữa
Nhưng nếu chú làm theo và kiên trì chờ đợi
Chắc chắn số rắc thải từ hàng bán ra hằng ngày
Sẽ được giải quyết chú ạ
Nếu thành công
Thì chú có thể đem lại nước lau nhà đặc biệt này đi bán
Còn không thành công thì...
Khi ấy
Những vỏ này cũng được ủ lên men
Có mùi dễ chịu rồi
Đổ đi đâu thì cũng không gây ô nhiễm như đóng giác kia đâu ạ
Ừ
Để mai chú đi mua thêm mấy cái lù
Vại to nữa
Mỗi ngày ngâm dần một ít vậy
Vâng
Ban đầu cũng phải đầu tư nhiều lưu sành đấy ạ
Chú nhớ dán giấy ghi lại ngày bắt đầu ủ chú nhá
Siêm ơi
Cách này có chắc không đấy
Ừ
Tớ cứ thấy khó tin thế nào ý
ủ rác lại ra nước lau nhà
Khó tin thì cũng phải thử thôi
Chứ để ra chất đóng vậy cũng không ổn
Ừ
Ba tháng sau
Ồ
Có một lớp màng dày
Như nấm ngâm lâu trong nước vậy
Mùi cũng khá dễ chịu đấy
Vâng
Đấy là con men được tạo ra đấy ạ
Chú múc ra một ít
Mang đi lau nhà xem sao ạ
Để cháu giúp chú một tay
Ba con mua hoa quả đi
Mua nước lau nhà đi
Cho tôi một vại với
Cho tôi nữa
Tôi hai vại
Cô mua nhiều thế ạ
Vâng
Nhà sạch thì mát
Bát sạch ngon cơm anh ạ
Chú mời các cháu một trồng hoa quả ăn thoải mái nhá
Nhờ mấy đứa phụ giúp
Mà chú vừa giải quyết được đống giác kia
Lại có thêm nghề mới
Chú nói vậy
Thì bọn cháu cũng không khách xáo đâu
Đố các cậu đuổi kì tớ đây
Đợi tớ với
Cậu chạy gì mà nhanh thế
Mệt thật đấy
Cậu chạy nhanh thật đấy
Làm bọn tớ đuổi theo mớt mồ hôi luôn
Mà anh nên chăm chỉ thật đấy
Ngày nào anh cũng ngồi đọc sách
Kiến thức trên đời rất bao la
Chúng ta không thể biết được nếu không đọc sách
Các em thử nghe anh
Mỗi ngày bỏ sách ra đọc
Rất hữu ích đấy
Nhưng mà tại sao lại phải đọc sách ạ
Ngày nào em cũng mang sách ra đọc
Nhưng chẳng hiểu gì cả
Mà gấp sách vào
Thì lại quên sách
Thế thì đọc sách có tác dụng gì ạ
Em cũng vậy đấy
Đọc xong là quên
Nên em chán đọc sách lắm ạ
Vậy các em có muốn cùng anh chơi một trò chơi này không
Dạ được ạ
Chơi trò gì vậy anh
Đợi anh một chút nhé
Các em cầm lấy này
Anh nên đưa rổ cho chúng em làm gì ạ
Mà sao những chiếc rổ này đều cũ và bẩn thế ạ
Giờ các em hãy cầm những chiếc rổ này
Ra ngoài bờ sông múc nước
Sau đó đổ đầy thùng nước này cho anh
Chúng ta sẽ cùng thi xem ai múc nước đầy thùng trước nhé
Sao ạ
Múc nước bằng chiếc rổ này
Anh không nói đùa bọn em chứ ạ
Biết bao giờ cho đầy được ạ
Các em cứ thử xem sao
Nhớ phải đổ đầy nước vào chiếc thùng gỗ này cho anh
Đội nào thắng anh sẽ thưởng
Các em làm luôn đi nào
Múc nước bằng rổ này á
Làm sao mà được nhờ
Nào anh đã mang thùng gỗ ra đây
Các em hãy lấy rổ múc nước
Đổ đầy thùng nhé
Ôi nước chảy hết rồi
Tôi cũng chẳng được chút nào cả
Ôi chạy đất thời mới được vài giọt thế này
Cố gắng lên
Anh tin các em sẽ làm được mà
Thôi chúng em không làm được đâu
Khó lắm
Múc mãi từ bấy đến giờ mới được vài giọt
Thì bao giờ mới đầy thùng gỗ kia được ạ
Em cũng vậy
Em không làm được đâu
Chắc hẳn các em rất ngạc nhiên
Vì sao tự dưng anh lại đưa rổ bắt các em múc nước vào thùng đúng không
Dạ vâng ạ
Nếu các em để ý
Thì ban nãy anh đưa rổ cho các em
Chúng đều là những chiếc rổ đã cũ, sờn
Thậm chí là bị bẩn đúng không
Nhưng bây giờ các em hãy nhìn lại những chiếc rổ trên tay mình đi
Ôi chiếc rổ của tớ sạch chưa này
Đúng vậy hết sạch hết bẩn rồi này
Việc các em đọc sách cũng được ví với chiếc rổ này
Và dòng sông kia vậy
Nước từ chiếc rổ không thể giữ lại được
Nhưng một lần, hai lần
Rồi rất nhiều lần sau
Chính dòng nước đã làm sạch chiếc rổ
Các em mỗi khi đọc sách
Có thể sẽ không nhớ luôn được
Kiến thức có thể trôi đi như dòng nước kia vậy
Nhưng đọc một lần, đọc hai lần
Và đọc nhiều lần nữa
Thì kiến thức sẽ động lại
Và bản thân các em sẽ có thay đổi một cách vô chi vô giác
Mà chúng ta cũng không thể nhận ra
Bởi những gì đọc được trong sách
Sẽ được lưu lại trong tiềm thức con người
Từ đó soi sáng trí tuệ
Thấu hiểu nhân sinh
Các em đã hiểu rồi chứ
Dạ, chúng em hiểu rồi ạ
Em cũng hiểu rồi
Em hứa với anh, sau này em sẽ chăm chỉ đọc sách
Để tích lũy kiến thức dần ạ
Được rồi
Giờ thì chúng ta về thôi, muộn rồi
Vâng ạ
Trời hạn hán khắc nghiệt thế này
Biết đến bao giờ chứ
Ngoài đồng ruộng khô cằn
Nước không còn một giọt
Cứ đà này á
Lúa cũng chết khô mà thôi mọi người ạ
Bờ sông cũng cạn khô
Không thể đi nổi thuyền ấy
Cứ thế này thì biết sống sao đây
Còn chẳng có nước sinh hoạt ấy chứ
Ôi một hàng dài thế này
Bao giờ mới tới lượt bọn mình lấy nước chứ
Thế này á, e rằng đến lượt mình
Cũng hết nước cho mà xem
Hết nước rồi, mọi người mau về đi
Bí mật thật là xui xẻo
Ai bảo cậu nói như vậy chứ
Thì, thì nhiều người lấy vậy
Kiểu gì chẳng hết
Giờ biết lấy nước ở đâu mà ăn đây
Ôi, cô lấy nước ở đâu vậy
Mách chúng tôi biết chỗ với
Dưới nhà ông mẹo còn nhiều nước lắm
Bọn mình thử tới nhà ông mẹo đi
Ừ
Mọi người chú ý
Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì
Vậy nên
Giờ ai có tiền
Thì tôi bán nước cho
Còn không thì xin mời về đi
Ông mẹo thông cảm được không
Hạn hán kéo dài
Có làm ăn được gì đâu
Dầu cỏ thì chết hết
Nên
Thôi không trình bày
Tôi cũng muốn giúp các người lắm
Nhưng thế thì ai giúp tôi
Riêng nhà tôi tuy đầy nước thật đấy
Nhưng biết đến lúc nào nó cũng cạn kiệt chứ
Ai không có tiền mua nước
Xin mời về
Ai có tiền thì lại đây
Một hào một xô nước đầy
Ông mẹo ác thật không có tiền
Phải làm sao đây
Thì về chứ biết làm sao
Ông mẹo bày trò
Thừa nước đục thả câu thế này
Thật quá đáng cha
Thôi ông trời cho người ta may mắn
Thì đành chịu vậy
Cha con mình dùng nước tiết kiệm thôi nha
Vâng
Ông trời đúng là thương mình
Cho mình một cái riêng lúc nào
Cũng đầy nước
Thế này thì sắp dầu to rồi
Quái
Có mùi lửa cháy ở đâu ý nhỉ
Nhà ông mẹo cháy
Cháy rồi
Nồi cá kho dưới bếp của mình
Cháy rồi mọi người ơi
Chạy mau
Ôi nhà của tôi
Cháy
Sắp cháy thành than rồi
Lửa to quá
Mọi người mau lấy nước dập lửa đi
Ôi không được
Ngọn lửa đã bao trùm hết riếng không lấy nước ở đó được rồi
Ngoài sông nước cũng cạn sạch hết rồi
Đúng rồi
Hôm nay đã có rất nhiều người mua nước của ông mẹo phải không
Đúng vậy
Tôi phải tốn 2 hảo mua 2 xô nước đấy
Vậy thì mọi người lấy ngay những xô nước đó
Đến dập lửa cho nhà ông mẹo đi
Nhanh lên
Ôi tôi đã dốc hết tiền mua nước mà
Lấy nước dập lửa thì mai tôi biết dùng gì chứ
Tôi nghĩ dập lửa bây giờ là cấp thiết nhất
Mọi người để tính sau đi
Hơn nữa
Riếng nhà ông mẹo mà bị hủy hoại
Chúng ta cũng chẳng có chỗ mà mua nước đi chứ
Thôi được rồi để tôi về lấy nước
Mọi người nhanh tay
Kéo lửa lan rộng bây giờ
Cố lên một chút nữa thôi
Lúc mọi người khó khăn
Mình bán nước lấy tiền
Vậy mà trong lúc mình nguy cấp
Mọi người lại sẵn sàng lấy xô nước ít ỏi đó để dập lửa cho mình
Mình
Mình thật là
May quá
Cuối cùng thì ngọn lửa cũng được dập tắt rồi
Xuyết chút nữa thì xảy ra cháy lớn rồi
Ôi cảm ơn mọi người
Tôi sống chẳng ra gì như vậy
Mà mọi người vẫn đối xử tốt với tôi
Tôi
Tôi thật quá hổ thẹn
Ông đừng nói vậy
Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn là chuyện nên làm mà
Đúng đấy
Nhưng giờ tôi hết nước rồi
Có lẽ đành phải nhịn khác thôi
Ây ây
Tôi xin lỗi mọi người
Thời gian vừa rồi là tôi sai
Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền bán nước
Và từ mai
Mọi người cứ tới nhà tôi múc nước thoải mái
Tôi sẽ không lấy bất cứ một hảo
Một xu nào cả
Thật thế chứ
Thật
Ông Mẹo ơi
Ông nhận ra lỗi lầm của mình là tốt rồi
Chúng tôi chỉ đến lấy nước thôi
Còn tiền ông không cần trả lại đâu
Coi như dân làng giúp ông làm lại ngôi nhà
Được không mọi người
Đúng rồi
Nhất chí
Tôi cảm ơn mọi người
Thôi cảm kiếc gì
Mọi người mau vào lấy nước thôi
Đi thôi
Lấy nước nào
Chịu khát mấy hôm rồi
Phải thế mới đúng là người làng hạ chứ
Ông ơi
Chuyến này mình lên tỉnh là để nhập lô lụa mới phải không ông
À
Lúc sáng Hồng Sim Co ghé qua nhà
Thấy em nó bảo
Hôm nay có thể mưa lớn về chiều
Nên ông con mình tranh thủ đi sớm về sớm
Kiểu học hàng mất ông ạ
Có chắc không
Trời đang trông xanh nắng vàng thế này cơ mà
Con không rõ
Chỉ thấy Hồng Sim nói vậy
Con đã đem theo đồ để phủ lên vải khi cần rồi
Nhưng nếu mưa to quá
E là vẫn bị ảnh hưởng
Quỷ Hồng Sim sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ
Vậy hả
Thôi được rồi
Biết rồi
Đi chóng về chóng
Ông Năm ơi
Lào động chăm chỉ vào nhé
Ờ biết rồi
Gánh dưa ra chợ bán hả
Vâng
Ơ kìa
Cẩn thận
Cái gì đây
Cái gì mà cẩn thận đây
Ông ơi
Mình dừng xe giúp anh kia nhé
Đừng có mà lo chuyện bao đồng
Ta không có rảnh
Ôi cái đầu của tôi
Có làm sao không
Sao lớn tướng rồi mà cứ hậu đậu thế hả
Nhà chẳng có gì ngoài hậu đậu
Và tốt bụng ạ
Lại để ông Năm chê cười rồi
Anh gì ơi
Không sao chứ
Tôi không sao đâu
Dưa hấu lăn hết cả ra đường rồi
Tôi nhặt giúp anh trên này nhé
Được vậy thì tốt quá
Cảm ơn anh tôi đi nhặt dưa dưới này đã
Ây
Để nhầm chỗ rồi nô
Ý ông là sao ạ
Con không hiểu
Sao nhà ngươi ở với ta bao nhiêu năm
Mà vẫn ngốc thế hả nô
Không thấy là thằng nông dân kia đang mải nhặt dưa rớt dưới ruộng à
Vâng
Vậy thì anh ấy mới nhờ mình nhặt dưa trên đường này mà ông
Có câu
Đục nước béo cỏ không biết à
Phải biết vận dụng lời dạy của cha ông
Quả dưa này
Để lên xe cho ta
Với cả lấy thêm quả nữa cho nó chặn
Ây không được đâu ông
Dưa này đâu phải là của mình
Với cả ông bà đâu có đục kết câu
Đục nước béo cỏ
Để dành mình làm cái việc này
Người thì biết cái gì
Không phải của mình mới để lên xe
Nhanh cái tay lên kéo người ta lại nhìn thấy
Nhưng như vậy có khác gì ăn trộm đâu ông
Hay là mình bỏ tiền ra mua
Nếu mà ông thích ăn dưa hấu này ấy
Nhà mình có đầy tiền mà
Ta nói để lên xe
Là để lên xe
Tiền của ông đã mua lụa mua là rồi
Có muốn thắng này cắt tiền công không
Mà lắm lời thế hả
Nhưng con thấy thế là sai lắm ạ
Sai thì cắt ông đây cũng thành đúng nhá
Muốn cãi nữa không
Ta đánh cho bây giờ
Dạ không ạ
Ây cha cha
Dưa hấu nhà này
Không ngửa ngon đáo để
Ngọt nước lắm đấy nô
Con chắc là không muốn ăn thử 1 miếng không
Con không ăn đâu ạ
Có phải nhà ngươi vẫn trách ta
Chuyện lấy 2 quả dưa hấu không
Con không ra
Nghe cái giọng điệu nhà ngươi mà xem
Để ta nói cho mà nghe
Nhà nó bán dưa hấu
Bớt 2 quả cũng chẳng thấm vào đâu
Mà coi như đây là tiền công
Người nhặt dưa hấu giúp nó
Giọng phận
Chẳng ai cho không ai cái gì
Nhưng như vậy là lợi dụng lúc
Người khác không để ý
Để chiếm đoạn tài sản của người ta thưa ông
Ta đây chẳng thiếu tài sản
Để cướp 2 quả dưa hấu của nhà nó nhá
Được ta ăn cho là phúc nhà nó rồi
Không ăn thì thôi
Ta sử tất
Phí của rời
Nổ ruột
Ây cha cha
Ngon đáo để
