Bộ 3 Tân Cổ BẢO CHUNG DIỆU THẮM DŨNG NHÍ Hay Mê Mẩn Tuyển Chọn Tân Cổ Hay Nhất

Giải Trí Việt TV
15 Người theo dõi
9 Lượt xem video·1 thg 5, 2026
Bộ 3 Tân Cổ BẢO CHUNG, DIỆU THẮM, DŨNG NHÍ Hay Mê Mẩn - Tuyển Chọn Tân Cổ Hay Nhất.
00:00:00 1. Con Trai Của Tía - Bảo Chung ft Dũng Nhí
00:06:20 2. Tân Cổ Giao Duyên Câu Đêm - Diệu Thắm, Bảo Chung, Dũng Nhí
00:15:55 3. Gõ Cửa Trái Tim - Dũng Nhí ft Thanh Tú
00:20:34 4. Lại Nhớ Người Yêu - Dũng Nhí ft Yến Ngọc
00:25:23 5. Tình Xưa - Diệu Thắm
00:31:04 6. Hương Tóc Mạ Non - Diệu Thắm ft Nguyên Linh
00:35:25 7. Ai Cho Tồi Tình Yêu - Dũng Nhí ft Quỳnh Hà
00:39:03 8. Chút Kỉ Niệm Buồn - Dũng Nhí
00:42:55 9. Nhạt Nắng - Diệu Thắm
Cái thằng này nó đi mua rượu gì lâu dữ vậy trời
Ở nhà thèm muốn chết luôn à
Trời đất ơi
Làm gì mà thất tha thất hiểu vậy
Nhi
Dũng Nhi
Mày làm cái gì mặt này buồn hiu vậy
Có gì nói cho tía nghe coi
Tía ơi
Người ta thường nói phẫn gái thì mười hai bên
Còn thân trai như con thì vô bên vô bờ
Tía đã nuôi con cho tới bây giờ
Hai mươi mấy năm trời tía cứ mang quản dự
Chưa một ngày con trền phả nhiệm
Con ơi mai mốt đây con đem thân đi làm rẻ
Là cả cuộc đời con chẳng đón cho người ta
Để tía cô đơn khi bóng xe tuổi già
Những lúc tía buồn ai mua mồi cho tía nhậu
Trời đất ơi cái thằng ôn hoàng hột vinh lộn
Nãy giờ tao tưởng mày nói là mày lo cho tao
Hai về mà lo mấy cái chuyện nhậu không
Sợ tía buồn
Con à gái lớn lên thì phải có vợ
Gái lớn lên là phải gã chồng
Đó là chuyện đương nhiên
Vợ
Tía chỉ mong sao chuyện nợ duyên còn xuống xe
Trọn đào làm tại giờ nói phải nghe lời
Trời ơi chết con rồi tía
Vậy bây giờ thôi là tía đã vui rồi
Ông bà mình thường nói á
Nói gì tao quên rồi trời
Nhất nam viết thủ còn thập nữ viết vô
Nhưng tía chỉ có một mình con là con trai
Đồng thời con là bạn nhậu của tía nữa
Vậy mà hôm nay con đem thân đi làm rẻ
Biết có được cứ chịu hay cực khổ lòng đông
Đâu có
Tao thấy ở bên đó người ta cũng thương con lắm mà
Tía ơi
Thân gái thì mười hai bên nước
Có bên trong bên đục để mà chọn
Còn con
Cô đem thân đi làm rẻ
Con biết chọn bên nào hả tía
Thằng này với bên nước quá
Con nè
Dạ
Vậy cho nên tía cũng vừa thương con
Mà cũng vừa lõ sở trong lòng
Không biết rồi đây
Bây có làm đẹp giả bên giờ
Tía ơi
Thằng ở rẻ này chịu nhiều tuổi hổ
Cai đắng trăm bề
Nhậu khó lắm tía ơi
Nếu con nhậu nhiều mà bị
Bên vợ con rầy la
Con hãy thương tía mà nghe lời
Chị xui của tía
Tía đính đàng hoàng nói năng cho lịch sự
Kéo chị xui coi tía chẳng có ra gì
Cái gì vậy tía
Tự nhiên nhắc đó chị xui của tía
Nhắc đó chị xui của tía
Tao nhớ mày
Tía kỳ quá à
Mai mốt tía gặp má vợ con với tía
Chắc con trốn quá
Bậy mày
Mày làm cho tao khùng vậy
Tía ơi
Nghe tía nói nãy giờ
Sao tự nhiên trong lòng con nhiều lo sợ
Hai mươi mấy năm trời sống êm đềm bên tía
Nay một phút xa
Rời bao hình ảnh thân thương
Về sống bên kẻ lạ người xa
Hoàng thương tía
Hoàng lo cho tía nữa
Cực khổ gian lao đến đâu
Con cũng chịu
Nhưng biết làm sao
Nhưng mãi rưỡi trong đời
Con ơi rồi đây
Tía nghe nhậu bên sông
Âm thanh này
Tía nhớ rượu
Nhớ con dữ lắm
Tía ơi
Tía đừng cưới vợ con xa
Nửa đêm thèm râu
Con biết tìm tía đâu
Dạ chào ba giám khảo
Chào bà con có mặt hôm nay
Vợ tui ghen lắm
Tui đi câu có càng câu mà nó cắt cái lưỡi rồi
Tui đâu có ngu
Tui ra chợ tui mua cái lưỡi khác chứ
Bà con đừng nói tui đi đâu hết nha
Chào bà con tui đi
Ông xã
Cái gì cười
Cười là có chuyện à
Mua đồ gì đây
Bộ hôm nay đi câu sớm hay sao
Mà giờ này sửa soạn rồi
Ừ hôm nay đi xa nên đi sớm
Nè bộ đi câu vui lắm hay sao
Mà nôn dữ vậy
Trời ơi đi kiếm tiền mua gạo
Chứ nôn gì
Nhưng mà tui hơi thắc mắc đó nghe
Thắc mắc gì
Anh buông lưỡi câu
Câu hoài mà câu ở đâu
Hay anh thai giấy thăm giò ao nào nông sâu
Nông sâu thần câu anh làm dâu
Đếm đếm mùi sương em nào thấu
Mũi kiều giò dè cá tê ham mồi
Anh ngồi khô lâu
Anh câu ở đâu ao nào mà câu được nhiều
Ao trong bờ tre hay là ao này rong riêu
Rong riêu làm cho ao nhiều ca
Nên anh ngồi câu luôn được ca
Bỏ đêm ru thề căng câu không cần
Là nhờ ao nhiều rong riêu
Ông xã ơi con cá ở ao sâu
Nó còn biết đêm đêm có cần câu
Mình khói nước
Chứ còn tui nè
Tui sao nè
Tui nhìn thấy ngó lui trong ngoài sao
Trước thôi thôi mình
Nên tụi tui phận cho mình
Ngày nào mới yêu nhau như bóng như hình
Mình đem cần câu giò ao sâu ao càng
Chứ tui đâu biết lòng mình nó càng hay sâu
Bà xã hôm nay bà ghê lắm nè
Còn bắt trước người ta cách hờn xa xôi bông mày
Tui đâu dám làm mình làm mày với ai đâu
Chỉ thang thở cho thân đêm dài lẻ bông
Thôi mà má nó
Tui cũng biết là má nó sợ đêm dài gió lạnh
Chứ còn tui nó ngồi ngoài bờ ao cũng lạnh lẽo lắm chứ sung sướng gì đâu
Ai biết được người ta ở bờ ao câu cá
Hay là con cá nó đốp hết mồi rồi mà tay hổng có đụng đến cần câu
Bà xã ơi đem sách cần câu ra đầu cầu lòng tôi tự nhu
Phải thú làm sao cho ngày mai ma no
Và bày con được cơm cắn áo dày
Dù thân tôi cực khổ đi tìm tầng đồng sâu hay làng lội đồng gân
Có những đêm trời khuya lạnh lẽo
Tui ngồi chờ con ngồi nghe mũi gió dễ kêu dậy trời sương
Vậy chứ mình con ngồi gì? Mình con ở đâu?
Ao trong bèo hay là ao ngoài rong riêu vậy?
Ờ thì...
Hế ao đào diệu cá là tui thả ngồi câu
Đâu có tính ao bèo hay ao phủ đầy riêu
Không biết đêm nay có ai cho mình đi theo không ta?
Trời ơi theo chi? Làm gì sướng nữa nè
Nào đi nào, nào ngủi nào, nào dắt nào, nào đĩa nào
Ở nhà đi, theo làm gì trời? Tui đi à
Khoan đã, nghe tui dặn nè
Gì nữa trời?
Coi chừng cây cần gãy đôi
Đi câu thì câu, coi chừng câu nhà là chết á
Yên tâm mình đôi xin đừng ngắt
Xuyên năng ngồi câu anh cầm chặt
Với anh ông xưa có câu hay là...
Cho hàm nó nghe chứ gì?
Có 1 câu nói hoài à
Trời trời trời, nói gì vậy? Đi đâu mất tiêu rồi trời
Ông xã
Giai giác cần cậu tay cầm gió ca
Đem về đăng cho bà xã tui bà vui
Vuốt da cơn giận sụp xùi
Để mai tui giận má nó
Hả? Dẫn em đi đâu?
Hò gì mà dai thòn lon à?
Làm hồi hộp muốn chết luôn vậy đó
Dẫn em đi đâu?
Để mai tui giận má nó đi
Câu đêm cho thoả dã niên
Thiệt hả?
Nhưng mà tui nói trước nha
Câu đêm chỉ có ếch dãi
Anh ông nói trộm trộm đôi bờ
Cực khổ lắm mà má nó đòi theo cho bằng được
Rồi quần áo lượt thượt té tử té nuôi nữa
Ừ, cực khổ mà có vợ mà tui mới vui
Chứ xung sướng mà lùi cui con mình hơn
Tui không có chịu đâu á
Thôi được rồi
Để tui này tui giận má nó đi một bần
Để cho mãi nó không còn giận còn hận
Chàng ơi cho tiếp theo cuối chiều lạnh lùng thiết cam
Đây rồi nàng khói phải thở than
Đêm đông gió lằn tình lãng nơi nào
Quỷ nè
Nói là nói lẫy nói hờn
Cho bỏ những ngày phòng không lẻ bóng
Chứ tui biết là mình cực khổ biết bao nhiêu
Ông bà xưa có dạy rằng
Hết tay làm là hàm ngay
Còn hết tay quay là hàm trễ
Hiểu không?
Dạ
Mẹ nó yên tâm tui thả cần câu nghề nghiệp lắm
Đêm nay câu đầy cá cho vợ vui lòng
Đêm nay em sẽ theo mình
Đêm cần câu thả nghe tình lắng lắng
Bao lời má nó bài phân
Có chồng có vợ đâu ngại vì câu đêm
Chết rồi
Ai kêu giờ này vậy?
Chết rồi
Tui mới vỡ đục được mấy ký cá kìa mua luôn không?
Không có ký cá câu nhóc hết trơn rồi mua gì nữa
Trời ơi câu đâu câu
Công nhận anh thương vợ anh ghê ha
Gì?
Mỗi lần mà tui vỡ đục được mấy ký cá là ông mua cá của tui về cho chị bán á
Ông chết
Còn số cá này ở đâu?
Cá này là mới mua hồi nãy
Ông nói tui nghe
Ông đứng lại đây
Ông chết
Ông đứng lại đây
Công nhận bà thương ổng ghê ha
Ông mua cá về cho bà bán mà sao bà rượt bà nựng ổng dữ vậy ta?
Gõ cửa trái tim và ném đùa cao
Dù tình xót đau, chung thân huyệt đảo
Ngủ vui với chim bão, nỗi niềm mắt xanh sao
Nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa
Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ
Ngo hồn tai tê nắm canh thật thờ
Nhìn lòng mắt sắc tơ đầy một môi bơ vơ
Khi không anh nhút em trong đợi chờ
Ôi cửa tim em băng vàng
Nên tiếng kêu nè bẻ vang
Để anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hồi hân
Anh buồn lang thang
Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hát hiu cô đơn tận cùng
Đoạn lỡ phim say cung tình này cũng mong lung
Tìm em ai bán môi tên lành lung
Gõ cửa trái tim vàn em được vào
Dù tình xót đau chung thân huyệt đảo
Ngủ vui với chim bão nỗi niềm mắt xanh sao
Nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa
Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ
Ngo hồn tai tê nằm canh thần thờ
Nhìn lòng mắt sắc tơ đầy một môi vơ vơ
Khi không anh nhút em trong đợi chờ
Ôi cửa tim em băng vàng
Nên tiếng kêu nghe bẻ băng
Để anh gõ cửa mên màng
Mà anh không chút hồi hăng
Anh buồn lang thang
Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hát hiu cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung
Tìm em ai bán mũi tên lạnh lùng
Đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung
Tìm em ai bán mũi tên lạnh lùng
Vì sao em nhớ anh thế này
Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt
Buổi chiều còn gặp nhau đây
Mà đêm đã nhớ như vậy
Em hỡi em có hiểu có hay
Tình anh như núi cao biển sông
Gom bốn phương trời xây thành lưỡi
Biển trời nào mà không xanh
Thì xin em nhớ cho rằng
Tin vàng em sáng cả đời anh
Anh ơi ngồi đây mơ bóng thương hình
Ngồi đây tơ tưởng riêng mình
Với niềm mơ ước vây quanh
Em ơi ước gì mình là đôi chim
Ước gì mình là sao đêm
Hay là trăng rọi sang đường đêm
Để anh đưa đón em sớm chiều
Trên lối đi về không còn thiếu
Trọn đời mình kề bên nhau
Tình yêu thêm sắc thêm màu
Không còn lo thương nhớ người yêu
Tình anh như núi cao biển sông
Gom bốn phương trời xây thành lưỡi
Biển trời nào mà không xanh
Thì xin em nhớ cho rằng
Tin vàng em sáng cả đời anh
Anh ơi ngồi đây mơ bóng thương hình
Ngồi đây tơ tưởng riêng mình
Với niềm mơ ước vây quanh
Em ơi ước gì mình là đôi chim
Ước gì mình là sao đêm
Hay là trăng rọi sang đường đêm
Để anh đưa đón em sớm chiều
Trên lối đi về không còn thiếu
Trọn đời mình kề bên nhau
Tình yêu thêm sắc thêm màu
Không còn lo thương nhớ người yêu
Trọn đời mình kề bên nhau
Tình yêu thêm sắc thêm màu
Không còn lo thương nhớ người yêu
Ngược thời gian hình bóng xưa quay về
Người em gái nhỏ dịu thiên ca
Nhạc buồn gợi nhớ quê
Tiếng đàn cùng lời ca
Ngày xưa hai đứa bên nhau
Tình vẫn sống dạng dào
Dệt mong trăng sao
Có nào ngỡ đau
Đời học tan
Dòng nước trôi qua câu
Giờ nơi xứ lạ về người ai
Giao đàn mỗi lúc em ca
Khoảng cách đôi ta chỉ một con đường
Mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tầng
Như biến xanh có bao giờ hết màu
Trái tim này anh xin tặng riêng em
Cách biệt ngang dầm xa
Chiều nay nghe khúc dân ca
Lòng em có chảnh buồn
Chuyện tình đôi ta
Hơi tròn bài ca
Đề tình quê
Còn mãi không phai nhớ
Dòng sông bến cũ câu hòa phương
Trời nào còn nhớ không
Tiếng đàn cùng lời ca
Ngày xưa hai đứa bên nhau
Tình vẫn sống dạng dào
Dệt mộng trăng sao
Có nào ngỡ đau
Đời học tan
Dòng nước trôi qua câu
Giờ nơi xứ lạ về người ai
Ngày xưa chỉ một con đường
Mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tầng
Như biến xanh có bao giờ hết màu
Như trái tim này anh xin tặng riêng em
Cách biệt ngang dầm xa
Chiều nay nghe khúc dân ca
Lòng em có chảnh buồn
Chuyện tình đôi ta
Hơi tròn bài ca
Đề tình quê
Còn mãi không phai nhớ
Dòng sông bến cũ câu hòa phương
Trời nào còn nhớ không em
Đề tình quê
Còn mãi không phai nhớ
Dòng sông bến cũ câu hòa phương
Trời nào còn nhớ không em
Nghe em hát câu dân ca
Sao mượt mà lòng anh thương qua
Trời trưa bóng dưa
Hẹn hòa nhau tình quê hai đứa
Người mà non hương tóc em
Biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương sao thật buồn
Lâu nay muốn qua thăm em
Nhưng ai nghĩ câu trẻ lặng leo
Tháng ai tuổi đời trôi theo níu chân nhau
Bạc thêm mấy đầu
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Đường về hai thoáng cách xa
Thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà
Lòng chợt buông mênh mông
Giang xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước qua sông
Đang mùa lúa trâu đồng đồng
Làm sao em buồn
Những ngày khi mới quen tên
Bên góc đa dềm đường
Hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương
Anh thương tóc em bay bay
Trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mừng
Chiều nghiêng nắng đô
Về quê em phù sa bác nhát
Tình mình vô ngăn cắt sông
Chờ đâu canh lòng
Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng
Lòng chợt buông mênh mông
Giang xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước qua sông
Đang mùa lúa trâu đồng đồng
Làm sao em buồn
Những ngày khi mới quen tên
Bên góc đa dềm đường
Hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương
Anh thương tóc em bay bay
Trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mừng
Chiều nghiêng nắng đô
Về quê em phù sa bác nhát
Tình mình vô ngăn cắt sông
Chờ đâu canh lòng
Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng
Tình mình vô ngăn cắt sông
Chờ đâu canh lòng
Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng
Ai cho tôi tình yêu
Của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin giữ vòng tay mơ rộng
Và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi
Nhưng biết chỉ là mơ
Nên lòng đứt nở
Thương còn đi
Yêu thì chưa đến
Tên gọi tên
Tình chưa đổ ven
Biết nẻo mô mà tiền
Nằm nghe cô đơn
Thoáng bước trong buồn
Sáng bút về tìm sao rơi cối đêm
Nhà văn mang nhiều cây đăng
Sua hồn đi hoang
Ai cho tôi tình yêu
Để làm duyên nụ cười
Tôi xin giữ tình tôi trọn đời
Người ơi người
Xin đừng e âm
Làm tim hẹn gặp
Nghe cô đơn
Thoáng bước trong buồn
Sáng bút về tìm sao rơi cối đêm
Nhà văn mang nhiều cây đăng
Sua hồn đi hoang
Ai cho tôi tình yêu
Để làm duyên nụ cười
Tôi xin giữ tình tôi trọn đời
Người ơi người
Xin đừng e âm
Làm tim hẹn gặp
Người ơi người
Xin đừng e âm
Làm tim hẹn gặp
Người ơi người
Xin đừng e âm
Làm tim hẹn gặp
Chiều nào anh với em
Nếp bên thềm mưa hai đứa xem
Dù đôi ta mới quen
Chút kỷ niệm nhưng anh khó quen
Ngồi bên nhau trú mưa
Biết em về không ai đón đưa
Đường xa chân lỗi thưa
Chúng ta cùng đi chung dưới mưa
Rồi từ khi chia tay
Biết bao lần gió mưa trở lại
Chỉ mình anh nơi đây
Ngỗng trong ngoài một bóng hình ai
Chiều mùa thu mưa bay
Buồn này anh đâu hay
Tình nồng lên men cay
Để anh ôm em giấc mơ u hoài
Chiều nay không có em
Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
Làm sao anh biết tên
Chút kỷ niệm nhưng anh khó quen
Đường xa đâu quá xa
Cứ sao từ lâu em chẳng qua
Để anh nghe xót xa
Mỗi duyên tình của hai chúng ta
Rồi từ khi chia tay
Biết bao lần gió mưa trở lại
Chỉ mình anh nơi đây
Ngỗng trong ngoài một bóng hình ai
Chiều mùa thu mưa bay
Buồn này em đâu hay
Tình nồng lên men cay
Để anh ôm em giấc mơ u hoài
Chiều nay không có em
Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
Làm sao anh biết tên
Chút kỷ niệm sao em nơi quên
Đường xa đâu quá xa
Cứ sao từ lâu em chẳng qua
Để anh nghe xót xa
Mỗi duyên tình của hai chúng ta
Để anh nghe xót xa
Mỗi duyên tình của hai chúng ta
Ôi thương mình quê
Những hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu mơ màn chiều hè
Tôi yêu người xưa
Áo đau hương duyên thật thà
Đời màn nông hồng lên đôi mắt
Nhưng thôi giờ đây
Nắng tàn hoài trên khuôn tre
Bao ánh mây bình mờ
Thương ai nhạt môi
Mắt sâu lắm như đêm dài
Đời cần lao hoát lên mình trai
Hoàng hôn mãi nắng
Trước trời xa giá
Còn đôi tiếng tiêu mơ
Chiều ta mênh măng
Thoáng trên đôi đường
Cố gỡ thà
Tôi thương làng xưa
Mãi nghèo không mặn líp tre
Tiếc nắng khoai mau ngoài đầu hè
Tôi thương mình quê
Vì khung tre xa xơ tiêu điều
Người buồn ôm ôm tình trao
Tôi thương mình quê
Nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu mơ màn chiều hè
Tôi yêu người xưa
Áo nâu buồn duyên thật thà
Đời màn nông hồng lên đôi mắt
Nhưng thôi giờ đây
Nắng tàn khoai trên khung tre mịn mờ
Thương ai nhạt môi
Băng sâu lặng như đêm dài
Đời cần lao hoác lên mình trai
Hoàng hôn mãi nắng
Trước trời xa giá
Còn đôi tiếng tiêu mơ
Chiều ta mênh măng
Hóa trên đôi đường
Có thờ thang lãng xưa
Mãi nghèo không bắt líp tre
Tiếc nắng khoai mau ngoài đầu hè
Tôi thương mình quê
Vì khung tre xa xơ tiêu điều
Người buông út ôm tình sâu
