DÂN CA NHẠC CỔ: Cung đàn đêm trăng | Châu Thoại Mỹ, Diễm My-Bùi Trung Đẳng, Như Huỳnh

Góc nhỏ Muối Tôm
5 Người theo dõi
9 Lượt xem video·17 thg 6, 2026
Phát lúc 14h30 ngày 17.06.2026 trên VTV10.
Được tạo bởi AI·Có thể có lỗi
Đêm trăng nghe tiếng miễn non
Tâm tư mang mát tơ lòng dẫn dương
Nguyệt cầm rung tấu ngân gian
Khoan khoan nhặt nhặt chứa trang đông đầy
Nguyệt cầm chỉ có hai giây
Khảy lên một tiếng ngất ngay lòng người
Chương trình xin giới thiệu các bài giọng cổ
Viết về tâm tình của người phương Nam
Gửi gấm qua bảng và cổ quài lang
Qua tiếng đờn với những cung âm biểu thức
Và giai diễn trong các tuần tích sân khấu cải lương
Thể hiện tài hoa và nỗi lòng của người nghệ sĩ
Qua bao thế hệ
Nóng sâu biến lên nắng sầu tội
Như giữa biển cạn khi nắng sầu
Hạnh phúc nắm cánh thương chờ
Nguyệt cầm chỉ có hai
Khảy lên một cảm thương liệu bãi sầu
Còn về đâu mong ước đã xa rồi
Còn mới chỉ bớt gặp thuyền
Quay về đòi duyên sang sông
Tương tình mệnh cho đời buồn ta
Vỗ cuồng rụng rơ
Trầm bóng thì thầm tháng thở thương
Không gian huyền ảo nghe tiếng nguyệt âm
Dẫn sang mành vì ai em lặng lẽ giữa
Lòng quẩn thái sang suyên cả trăng
Đêm khu tịch đầy mạnh trăng giờ
Qua trăm năm tiếng lòng bao thế hệ
Nhớ bát sáu lầu cùng các bậc tiền nhân
Chấp cánh bay cao thành bài ca giọng cổ
Bài ca vua muôn đời lan tỏa
Tận mọi miền quê đậm tình sửa sở
Số thầm tiếc thương bài giả cổ lê lan
Tiếng sắc sáng lên đầu sang
Em luôn trở lại tình sâu dầu từng ôi trái
Tiếng lòng bao bát sáu lầu cùng các bậc tiền nhân
Chấp cánh bay cao thành bài ca giọng cổ
Bài ca vua muôn đời lan tỏa
Đêm sinh chứng phụ phạm
Nhớ hồi đó ba mấy hồn cổ nhạc đơn kiềm
Giăng sao cô đơn rễ cây đơn học nâng phiêu so vẹn
Chồn bạc lưu quê giờ dừng chân
Găng thất thủy chung một lòng
Trạc đêm tiếp lòng hướng sâu đầy
Bao ngôi sung về
Nguyên sức cầm từng lỡ phai
Tuổi trẻ hôm nay đã nằm lòng
Từ máu tim tiếng đàn ông cha thuở trước
Đến hôm nay cùng nhau nối bước nâng phim
Rồi về năng nộp tiếng lòng
Tiếng sâu sâu lắng
Sống một lời được nghe sát sóng
Lời ca mãi trong tim
Không bao giờ phai nhạc muôn khiêng
Đêm đêm mang tiếng nhạc lời ca
Dệt gấm theo qua giữa chợ đời trăm ngã
Trúc cạn máu tim cho nhân thế dơi sầu
Giữa ánh đèn đêm thương dây khóc mướng
Khi màn dung khép lại rồi môi cũng nhạt màu son
Câu chuyện về cuộc đời của những người nghệ sĩ
Biết bao cuốn bật thăng trầm theo thời gian
Mới đã dương nghiệp cầm ca
Xin hãy hiểu hãy thương
Và trân trọng tấm chân tình của người nghệ sĩ
Khi bức mạng buông danh dòng hết
Người về lòng ru sạch sầu thương
Người giàu cởi áo lao xuân phân
Tra ca dính qua lận đoàn em chìm trong sầu
Mình gặp lại nhớ vô mệnh từng giọt mưa rơi
Nghiệp ca cầm chỉ có bấy nhiêu thôi
Tôi băng đường tới em băng sầu
Để rồi mai này nước mắt trôi xuôi
Mình khóc cho nhau để giả tự dễ dàng
Vì đâu khi dung nhi mộng vàng son
Cũng chấm dấu sao cùng
Danh dòng phù qua như bọt nước xuôi dòng
Nửa quãng qua niên là tiền tài danh dòng
Nửa quãng đường chiều là chiếc bóng trơ dơ
Bụi kinh kỳ đã ngăn lấp nèo người đi
Mình lùi thùi trở về căn ghế cũ
Giả tự nhận thấy về các môi ngành
Đêm đêm mang tiếng nhạc lời
Về các vệt gầm theo qua
Chợt đợi mang thấy cuộc đổi thay
Lòng người điên đào môi gót khóc trần
Bớt đó rồi đêm đêm trúng càng máu tim
Cho nhận thấy giới sầu
Dưới ánh đèn đêm thương trai khóc mơ
Khi màn nhung khép lại rồi
Môi cung nhạc màu sông
Về một vòng hát tận cung sầu
Xanh hóng mờ dĩ dàng đã dùi
Trông một bóng giang sâu
Mai sáng đã xa rồi
Mình tâm sự khi tàn cánh dâng lặng
Giữa ngoại ô buồn dâng tiếng ngựa xe
Tôi xóa dây tay rung rầy đường tư
Em thôn thức nghe ngào qua tiếng hát
Tiếng hát theo tiếng nhạc ô quà
Gặp gỡ đêm này là lần cuối đổi trao
Mây xa cánh phiêu bà
Xin tặng cho đôi tiếng nhạc lời ca
Ký mong trầm xuất xa
Khi đèn sân khấu tắt
Bức màn nhung buông xuân
Hết chua tô kýp sóng đau
Rồi mai này để với chiếc đàn long phim
Ngồi trên ghe lanh lùng bán nhạc cuối cùng
Mình dạo đêm mình nghe
