Tủ sách tiềm thức cho bé 0-6 tuổi THƠ CHO BÉ Tập nói Tập đọc

Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
39 Người theo dõi
130 Lượt xem video·1 thg 7, 2026
Tóm tắt video
Được tạo bởi AIĐây là tuyển tập các bài thơ ngắn dành cho trẻ em, nhằm hỗ trợ phát triển tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. Nội dung xoay quanh những bài học đơn giản về tình yêu gia đình, kỷ luật trường lớp, lòng tốt và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh bé.
Comments are disabled for this video.
Thơ cho bé
Tập nói, tập đọc
Giúp bé phát triển tư duy, ngôn ngữ và giao tiếp
Yêu mẹ
Mẹ đi làm từ sáng sớm
Dậy thổi cơm, mùa thịt cá
Em kề má, được mẹ thơm
Ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm
Thơ mẹ và cô
Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy tới ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô
Rồi xá vào lòng mẹ
Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo
Thơ bạn mới
Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dậy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết
Thơ đi học đúng giờ
Em đang say ngủ
Quên cả rơ rối
Chú đồng hồ nhắc
Mau mau dậy thôi
Gà chấm dậy sớm
Mèo lười ngủ trưa
Còn bé đi học
Đi cho đúng giờ
Thơ mèo con đi học
Hôm nay trời nắng trang trang
Mèo con đi học
Chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một màu bánh mì con con
Thơ trời ngoan
Sáng ra trời đã quét nhà
Đến chiều trời lại
Theo bà quét sân
Ước gì bé lớn thật nhanh
Để bé cùng trời quét sân đỡ bà
Thơ hoa màu gà
Một hôm chú gà trống
Lang thang trong vườn hoa
Đến bên hoa màu gà
Ngơ ngác nhìn không chấp
Bỗng gà kìu hoảng hốt
Lạ thật các bạn ơi
Ai lấy màu của tôi
Cắm lên cây này thế
Thơ cây dây leo
Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bỏ ra
Ngoài cửa sổ
Và nghền cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao
Cây trả lời
Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp
Thơ cháu chào ông ạ
Gà còn nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường
Cháu chào ông ạ
Gà còn ngoan quá
Chú chim bạc má
Đậu trên cành cao
Gặp ông chim chào
Cháu chào ông ạ
Bạc chim ngoan quá
Ngồi trên hòn đá
Một anh cóc vàng
Cất giọng oang oang
Cháu chào ông ạ
Cóc vàng ngoan quá
Thơ lời chào
Đi về con chào mẹ
Ra vườn cháu chào bà
Ông làm việc trên nhà
Cháu lên chào ông ạ
Lời chào thân thương quá
Làm mát ruột cả nhà
Đẹp hơn mọi bông hoa
Cháu kính yêu chào tặng
Chỉ những người đi
Cháu không được tặng chào
Thơ đường và chân
Đường và chân
Đôi bạn thân
Chân đi chơi
Chân đi học
Đường ngang dọc
Đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường
Cất bước đi
Thơ làm anh
Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ danh
Nếu em bé ngã
Anh nâng dự dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia phần em hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi
Thơ đi chơi phố
Vịt cùng gà chấm
Đi chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không quà vội
Đèn vàng nổi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh chân
Quà đường nhé
Ô vui quá
Sáng hôm nay
Bao điều hay
Nghe đến thích
Thơ xe chữ cháy
Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hết vàng đường phố
Nhà nào bốc lửa
Tôi dập liền tay
Ai gọi chữ cháy
Có ngay, có ngay
Thơ chó và gà
Gà định vào vườn rau
Chó bèn sùa gâu gâu
Công lào người trồng trọt
Vất vả đã bao lâu
Gà không được vào đó
Để phá hoại hoa màu
Thơ lời chào
Con bướm trắng
Lượn canh hồng
Gặp con ông
Đáng bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ông trả lời
Tôi còn bận
Mẹ tôi giận
Việc chưa xong
Đi chơi ròng
Mẹ không thích
Thơ bạn mới
Có một chú rùa
Và một chú thỏ
Buổi sáng sáu giờ
Cùng nhau đi học
Chú rùa nặng nhọc
Biết tính đường dài
Đi thẳng một hơi
Đến trường không muộn
Chú thỏ lưới nhắc
Nhảy nhót hát ca
Đuổi bướm hái hoa
Quên giờ đến lớp
Tùng tùng chống đánh
Thỏ chạy quáng quàng
Chân vắt lên vai
Đến trường vẫn muộn
Thơ chim chích bông
Bé tẹo tẹo
Rất hay trèo
Từ cành na ra cành bưởi
Quà bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi
Luống rau xanh sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không
Chú chích bông liền xa xuống
Bắt sâu cùng và luôn miệng
Thích thích thích
Thơ đàn gà con
Mười quà trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ
Lòng trắng lòng đỏ
Thanh mò thanh chân
Cái mò tí hon
Cái chân bé xíu
Lòng vàng mát dịu
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm
Thơ con trâu
Con trâu ăn cỏ
No bụng ngủ ngon
Nghe gà gáy xôn
Thơ con cá vàng
Con cá vàng
Bơi nhẹ nhàng
Trong bể nước
Đố ai bơi được như con cá vàng
Thơ khăn nhỏ
Mẹ cài khăn cho bé
Gió thổi khăn bay bay
Cái mũi mà xụt xịt
Khăn nhắc bé lau ngay
Thơ đi chơi phố
Đi chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không quà vội
Đèn vàng rồi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh nhanh quà đường nhé
Thơ bé đánh răng
Bàn chải bềm
Kem thơm quá
Bàn chải êm
Kem ngọt quá
Xong hàm dưới
Đánh hàm trên
Đánh thật kĩ
Bé đừng quên
Ô ô kìa
Một con sâu
Rớt ra ngoài
Ô ô kìa
Hai con sâu
Rớt ra ngoài
Xúc miệng kĩ
Rửa mặt thôi
Ai cười tươi
Răng trắng thế
