05/09//2026

Phạm Nhất Đông
2 Người theo dõi
11 Lượt xem video·5 thg 9, 2026
Comments are disabled for this video.
Ta trở về trong tiếng gọi mẹ ơi
Về với mẹ
Về nơi thật yên bình
Nhớ mặt ta
Bởi một điều có thật
Rồi mỗi mẹ sẽ đi xa
Ta trở về
Bên cánh đồng quê xưa
Hạt lúa vàng
Hạt mối chát mặn đà
Ta lớn khôn thêm
Dựa nghĩa tình xóm lạ
Chia cho nhau
Ngụm nước giữa trưa hè
Ta về đây
Khu vườn rộn tiếng ve
Có cánh rìu
Mang tuổi thơ khát vọng
Có cánh cỏ
Bên ông mẹ
Có hạt tre
Nếu cuộc sống ban cho ta điều ước
Ta xin được về
Những năm thắt nghe lá
Trên từng con đỏ nhỏ
Chẳng thể
Vẫn còn đây
Tim chiều muộn áo em
Vẫn còn lời ai nhắn nhu
Vẫn con đỏ
Vẫn mẹ ta
Nếu cuộc sống ban cho ta điều ước
Ta xin được về
Những năm thắt nghe lá
Trên từng con đỏ nhỏ
Chẳng thể nào
Nếu cuộc sống ban cho ta điều ước
Ta xin được về
Những năm thắt nghe lá
Trên từng con đỏ nhỏ
Chẳng thể
Vẫn còn đây
Những năm thắt nghe lá
Trên từng con đỏ nhỏ
Thật tuyệt vọng là
Vật xin được về
Vẫn còn lời ai nhắn nhu
Vừa trong năm thắt nghe lá
