Tự sự doanh nhân

Miền tây xứ nghệ
192 Người theo dõi
118 Lượt xem video·4 thg 6, 2025
Comments are disabled for this video.
Bài thơ có tựa đề là Tự sự doanh nhân
Nhìn bên ngoài xe đẹp với nhà cao
Mấy ai hiểu gian chân nghề giám đốc
Đứng mũi thuyền đương đầu bao tố lốc
Đời doanh nhân chịu gian khổ thật nhiều
Hàng ngày ăn cũng chỉ có bấy nhiêu
Nhưng phải lo bằng cả trăm người khác
Trách nhiệm nặng vai làm sao thoái khác
Ngày phát lương hàng tháng né được đâu
Công trình này khách nợ cũng đã lâu
Còn khoảng kia chẳng cách nào đòi được
Tới hạng ngân hàng chạy xuôi chạy ngượm
Gom khắp nơi mong đáo hạng kịp ngày
Cứ làm đi rồi sẽ có tiền ngay
Nghe khách phán về mất ăn mất ngủ
Nhắm mắt nghe theo đã bao lần lĩnh đủ
Giở buông ư bao không sức bấy lâu
Xung túc đấy nhưng nào có sướng đâu
Để thành công biết bao điều đánh đổi
Chút thảnh thơi thôi cũng hiếm khi có nổi
Suốt quanh năm chỉ lo chuyện kiếm tiền
Rồi những chuyến đi công tác triền miên
Cả chục tiếng ngồi xe lưng đau nhức
Chặn đường xa bao hiểm uy trở trực
Vẫn quyết đi chết có số lo gì
Chẳng đùa vui bên con được mấy khi
Chồng em nhé bố hôm nay tiếp khách
Huy ơi về ngắm các con lòng tự trách
Mình chẳng làm tròn bổn phận người cha
Và đằng sau những thành công được ngợi cao
Là những phút giây vô cùng đơn đậm
Cảm giác lo âu cứ dâng lên bỗng chốc
Những nỗi buồn chẳng chia sẻ cùng ai
Vẫn bước đi tin tưởng ở tương lai
Vượt tiếp chặng đường gian nan phía trước
Tự nhủ lòng không bao giờ lùi bước
Để xứng danh hai từ ấy doanh nhân
Xin cảm ơn
