TÙNG XẺO SỌ LỢN SIÊU TO KHỔNG LỒ CÙNG NHỊP SỐNG TÂY BẮC.mp4
Đức Lê
1 Người theo dõi
11 thg 10, 2025
ui, chảy nước này đúng không?
chảy nước
chảy ruồi này
cho các ông ăn các bạn ạ, mọi người phải miếng thật to
vì anh em mình thích
thích hàng già mà, dai mà
xin chào các bạn nhé
chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em
nhịp sống thường ngày
công việc
của ngày hôm nay như này các bạn ạ
có 2 cái vấn đề chính
phần thứ nhất đó là anh em mình
có anh Giáp và anh Phát
lên giao lưu
cái bữa cơm
ngày hôm qua anh em mình có tiếp đẫy các anh ý rồi
tuy nhiên là mình bận quá
không có ghi được trọn vẹn
bây giờ mình sẽ triển một cái đoạn
phim của ngày hôm qua mình quay được
vào đây cho các bạn xem nhé
ngày hôm qua thì anh em mình đã
đãi các anh món
gà mò
đây chuẩn bị bữa cơm trưa các bạn ạ
với cái món thịt gà mò nhé
đây các bạn này
con gà út mổ
để đại khách đây
cái phần khách thì
đang đi đọt
nhìn này
sướng lắm các bạn ạ
đây thật sự là
gà mò luôn các bạn ạ, gà ngô đây này
cái con mò nó cắn đầy chân này
cái này để cho đồng chú Hoa
băm
con này phải đến 3kg đấy nhỉ
2,5kg đấy nhỉ
cái quá trình mổ là mình không có quay nữa các bạn ạ
mình nghĩ là cái gà này
nó dần dã mất rồi
nhìn sướng nhỉ
cỗ lá mà
lá chuối mà
chim cò to đây này
kê
ngọc kê đây
trường sinh mất lão
nó nhớt đúng rồi
gà này phải to như thế này
được qua đuôi này mà gặm nhỉ
quá ngon
nhìn sướng nhỉ
phê đúng không
không mẻ được đâu
chất thoải mái thôi
cái này cho muối chanh quá chuẩn đúng không
miếng đấy có vẻ dày đấy
ui mệt sướng nhỉ
phải lấy lá mà
tớ tý lấy cái ngọn lá này luôn
tầm của út đây
tầm tuần 9 nữa là có tầm ăn các bạn ạ
con không sợ à
con nó còn nhỏ mà
rất là nhiều tầm nhé các bạn ạ
chỗ này tầm 15kg
con ăn được không
đâu
con này nó bị cói
anh ăn được con nào
anh ít thế này ăn nó dịu
mình còn có loại xanh xanh trên kia mà
tý nữa loại xước thôi
bị nấu nước canh
cá trí nào
xa hơn
đi cầu Trung Hạ nó gần hơn
mai anh về anh đi cho
đi cầu Trung Hạ nó gần hơn
đi tắt nó nhanh hơn
để bọn anh
bọn em đi xe quen không biết đường nào
đi tắt về cầu Trung Hạ
anh không ăn được món luộc à
con này nó còn chưa nhả tơ
tưởng uống rượu chuối anh Hòa
thai từ Hà Nội
mời cả nhà đi nha
em mời chúc khỏe
rượu này uống thoải mái anh ạ
không đau đầu
hết mà
lồng điền hơi dày đấy
làm tằm đi anh
tằm ở Hà Nội anh
tằm Phú Thọ rồi
mời anh đi
tằm cũng là sở trường của em
ông này không hốt
nhưng mình thích con này
anh ơi, làm chuyện thứ 2 đi nhé
anh Lan đây
em mời anh nhé
rượu uống riêng ở đây các bạn ạ
anh nào, anh Giáp với Hòa này
anh Giáp là biết nhà anh Hòa chưa nhỉ
chưa đúng không
chưa biết
nhà ngoài này
đang hoàn thiện, có nhà ở đâu
chỉ bà thôi
Giáp lần đầu tiên ăn sâu tằm
2 con đi
hay là út ạ
lên kiểm tra tổ châu gióm của mình xem được chưa
mang về
thế thì hôm nào phải đi
chưa
chút hôm
chút hôm là thế nào
chút hôm
đúng không
dài do đâu anh
bây giờ lên thoải mái luôn
tằm ăn ngon mà
ăn miếng thịt gà mò
phần ăn uống lúc này là mình cắt bớt
bây giờ là có thêm
đồng chí Khuỳnh
mình biết 2 ông anh
từ Hà Nội lên là mình phi trước sẽ la xuống
buổi tối thì anh em bọn mình có
tiếp đãi các món ăn dân dạ
nó là món thịt vịt luộc
và món tiết canh vịt
thì mình cũng
chia sẻ với Trang vào đây
cái đoạn phim này vào đây cho các bạn xem
một chút nhé
như này các bạn nhé, cái này là bữa tối này
mình cắt đi rất là nhiều
anh dám ngồi chỗ này
để anh đi giải trí một tí thôi
còn
món mâm cơm còn rất là đầy đủ
hòa thịt phát để ở đây
buổi trưa ngày hôm nay
là cái bữa chính
anh em bọn mình cũng không có cái gì
có mua một cái thủ lợn rất là to
thủ lợn này
của một con lợn cái
287
và sẽ đãi các anh ý
món thủ lợn này
cộng thêm món thịt bò nướng
nữa các bạn ạ
buổi trưa nay thì
chỉ còn lại có
nhóm của anh em bọn mình
cộng với thủ lợn
và anh Phát thôi
còn anh Giáp thì anh có một chút công việc
anh xin phép anh về trước
còn lại mấy anh em giam lưu thôi
thì mong các bạn
ủng hộ cái video của anh em bọn mình nhé
to nhỉ
đây là răng của nó này
con này mà không chặt đi chắc là nó gài bên này đúng không
con này còn hàng khủng đấy
con này nó bảo 287 mà
nhìn dã man nhỉ
cho tráng cái son này
lợn đen đúng không
không lợn cái già anh ạ
đây hôm nay mình đã
AD nhìn xuống Tây Bắc này
với anh Phát
cái đồ lợn 287
con này kinh khủng luôn
lợn này hóa bò tót rồi
hầm cả cái luôn chứ nhỉ
ăn cả cái này
anh em mình 4 người
đủ nước không Út
đủ nước đó
đây này nanh của nó
nanh của nó
lợn nhà mà nanh như thế này là khủng nhé mọi người nhé
phải lên rừng để
nếu không chặt thì nó phải gài đến đây
đây này lúc
đổ nước
thêm lần nữa à
đổ nước này đi
đủ không
có khi phải ngập cái đầu này nó chín quá nhỉ
bằng nước nó chín được
cứ cho lên đun đi đã
để kiểu gì đấy
cho thêm 1 tí nữa thôi
đúng rồi tí nó bốc bốc lên
đấy cái này được rồi
rồi rồi rồi
nó trụn đừng nhé
anh em sẽ chiến tại lán luôn
con này là con già
loại thải
xay rồi xay rồi
rồi chỉ đợi
đợi chín thôi
cái nước nó bọn mình sẽ hầm với mang khô
cho tí rau cỏ cho nó dễ ăn
con này là con mẹ nó đấy
con này là con mẹ nó
con nhỏ
nhảy từ đâu bác
đây là bồn chuối này à
ổ nó ở đây gì
ổ
bà này mình mua cho cái đầu lợn này sướng quá
mang khô các bạn
thêm tí nữa đi
mang nứa là mang khô ngon đấy
mang nứa mang khô ngon chứ
ở trên mình không có nứa các bạn ạ
nứa chỉ có vùng này mới có thôi
ở trên đấy là phơi mang chè
mang chè với mang hốc
mang hốc này là mang chua lại siêu ngon cơ
ở dưới này mang rang cũng đẳng cấp hết rồi
mang rang cũng đẳng cấp
nhưng mà nước mang chua ở đây mọi người không làm mấy nhỉ
không không làm
không làm nước mang chua chỉ làm
chỉ làm cái nó ăn thôi đúng không
ngâm
ngâm tí đấy
cái này làm nguyên một củ măng
luôn đấy nhé mọi người
nguyên một củ măng xong tước ra
ăn phê phết đấy cái này
giòn
như kiểu ăn cá mực kia đúng không
này siêu to khổng lồ thật mà
ui ui nhìn phê phết đấy
chưa thơm
chưa ra nước thơm
ui làm thịt nó lọc dối ra
anh thích ăn thịt bò thì ăn
anh thích ăn cú bê thì ăn
bỏ cái bì này lại nhé
tùy
dai
không dai đâu con này non
phê nhỉ
làm gắp đi
à gắp nọ đầu vứt hết à
ừ làm hết đi
đấy
đây các bạn nghe thịt bò ngon không
đó kia sắp chín rồi
bọn mình chuẩn bị chiến rồi đấy
lật hả Uất
có chứ
nguyên bộ mà
ăn cả năm luôn đấy
này tý nữa mình ăn không hết
mình lại để lại sương
để nín tiếp
để vào đây thôi
tối mai lại làm phim tiếp
sạch rồi đấy
mất chất tành
dừa nó trắng lại rồi
thịt cú bê nó trật tiêu thế nhỉ
thịt nó quá ngậy rồi
quá rực rỡ rồi
bây giờ nó đỏ lên rồi đấy
nó bị ép cái tiết ra
bò tái đấy
anh em mình mấy hôm trước
đi Trang Châu
được ăn bò tái nướng đá
hôm nay lại xuống Phú Thọ
lại được ăn bò tái nướng kẹp
quá ngon
ngọt nước
đây
trước này út đang
một trẳng ruộng ở đây các bạn này
đây là trẳng ruộng này
vâng chả biết đi lên đâu rồi
ok
nấu như thế này nó mới rực rỡ chứ
bọc bọc bọc
thịt bò cú bê nhé
bò cú bê là cứ thơ như thế này thôi
cái này có khác
có khác gì ẩm thực triệu phiên đâu nhỉ
chấm hạt rồi thôi
nhìn thích nhỉ anh nhỉ
làm gì dai con này
còn non
cái này chín quá
cái này chín lắm rồi
em lấy bia nhé
chưa dạy thi đâu đúng không
ăn này đúng kiểu đúng không
đây hạt rồi đây
cho nhiều thế này nhé hạt rồi
cho muối vào đi
đây hạt rồi thơm phức mọi người ạ
hạt rồi mới năm nay mà
mọi người ai mua hạt rồi thì lên đây để với
nhịp sống từ ngày nhé
có đi xuống Tây Bắc thì tầm tháng nữa mới bắt đầu start
nhà mình rất nhiều hạt rồi
đây chanh đây
mình chỉ phục vụ cái hạt rồi ở nhà mình thôi
thái thịt bò không thái
tùng xẻo hết
tùng xẻo hôm nay anh phát như thế này
thì có gì anh thông cảm nhé
cây nhà lá vườn thôi
cái lá này nộp lá bia thịt vịt
cái này phải khênh đỡ nho mới ra được
cái này
to lắm
cồng cảnh
bày ốc kìa
con này 2 tạ 7
hôm nay thiếu mất 2 đồng chí Hòa
bận đi gặt nên không xuống được
phục vụ thật
phục vụ thật à
phục vụ thật chứ
đũa đây rồi không cần đũa đâu
chúc ông trẻ nha
chúc sức khỏe nha
mời anh em nha
chắc ông trẻ không thích mấy đâu
quên bia ông không thích mấy
bây giờ mình sẽ thái cho ông trẻ miếng nha
cho ông trẻ phá của nha
ông trẻ mở bát đây
này là hơi chín rồi
chín quá rồi
đây đây
dẹp này đúng không
làm cho ông trẻ nha
to mới sướng
to phục phục
lấy không
mời ông nha
nhìn sướng thế
ăn như kiểu chay vòng
anh tự sướng nha
máu ra đây rồi
em út đây
thôi đến anh trước đi
miếng út nhỏ
có không nhỏ đâu
đây
tràm trâu
hạt rồi
mời mọi người nha
mời anh nha
sướng
làm từ sáng bây giờ mới được 1 miếng
là anh Phát
ngon lắm
em thích nghe câu này lâu rồi
chắc ăn miếng nhỏ thôi
ông này ăn dày quá
đúng kiểu đầu bếp
mời anh em nha
hơi còng canh
phải 2 lỗ
làm 1 lỗ
2 lỗ tốn dầu
em này chắc đi 1 lỗ
mỏng thế
mỏng vỡ thịt
không, con này ngọt mà
2 lỗ tốn dầu
tràm đi
sướng không
ngon không
ngon ngọt chua chua đúng không
cái này gân anh ạ
cái này của anh Phát
anh ăn cả mỡ lẫn lạc
chấm
thế nào anh
ngậy ngậy ngọt đúng không
bố ngồi đây
đây bây giờ đến lượt em nhịp sống thời ngày
cá cơn nhé mọi người
mình to tý đấy
ăn nó mới sướng chứ
ăn thịt nó miếng nhỏ
ăn ăn phải miếng thịt to
uống bia thì lọt đầy
cái này cũng hơi mỏng đấy
không phải, cái rau này nó dày quá
thái nó không mỏng
bây giờ có cả trứng sâu đây này
trứng sâu đây này
to quá
mời nha mời các bạn nhé
dài
ngồi mồm nhỏ hay sao nhỉ
như anh em mình
có miếng thịt bà lạc
có bột lọ
ngon thế
bố mình bây giờ hổng xuống
mời mời nha
chấm muối hạt rùi đi
ngọt lắm anh ạ
răng ông hơi ít
bây giờ mình sẽ
cho nó mỏng mỏng tý nhé
rùi thơm lắm đúng không
ai cũng có đầy răng như mình đâu đúng không
nguyên bản
thơm lắm
bác dùng đi
thơm đúng không
hạt rùi nó ngon thật đấy nhỉ
thơm lắm
thơm không
hạt rùi nó khác hẳn
cái này lửa hay bò
lửa
hạt rùi quá thơm
thơm lắm
các bạn thấy mỗi hổ mấy cân thôi này
về rồi mà
to chót luôn
nguyên bản này
ui chảy vẫn còn chảy nước kìa
nước ngọt của nó đấy
chất đạm của nó đấy
nghi là 2 ông Hòa trách lắm đấy
kiểu này đấy
thèm thèm thèm
thơm
nó lại chua chua ngọt ngọt anh nhỉ
thơm hạt rùi rất là dễ chịu các bạn ạ
mời anh em đi
các bác chơi rượu thôi
chơi rượu thôi
không thuốc bia
măng khô đấy các bạn
ngon hơn nhiều chứ
măng khô ngon quá
măng giòn lắm
cảm nhận thôi
giòn không
măng giòn đúng không
100 nghìn
cái đầu này mình mua có 100 nghìn thôi nhưng mà
chỗ khác là bán đắt đấy các bạn
lật chăm cái chỗ này
còn thịt đâu Hòa
nhiều thịt lắm
chảy nước này đúng không
chảy nước
bò ăn kiểu này ngon thật nhỉ
thái cho các ông ăn các bạn ạ
bọn mình phải miếng thật to
anh em mình thích hàng già mà
bò này bò non thôi
mình miếng kiểu tái thế này nó vẫn dài
ăn luôn miếng đi
anh em ở Tây Bắc
mình nhìn này chắc là đang khôn mùm lắm
ôi út này nó không làm ớt à
có ớt chỗ này mà
nó không dạ ớt à
dạ rồi
1 mẻ ớt 1 mẻ hà rủi đấy mọi người nhé
thôi mình sẽ làm
làm 1 miếng da này cho nó dai cho nó sướng còn người chứ nào
da này mà chấm hà rủi
sợ không ăn nổi
sướng quá là hà rủi
anh em ở đây nó phải tránh xa không hút phải
dai thật ạ
dai nó có vị ngọt riêng
mỡ này mới sướng
ẩn này
ngại không
béo không
béo quá luôn đấy
uống đi
nhai rồi nhai rồi
phọt nước ra
bò cú bê này ngon thật
cho ăn
măng này ăn ngon như ăn măng khô
giòn giòn đúng không anh
anh Giáp là người
công tâm nhất
anh Phát
anh mình mà khen ngon đấy chẳng khác gì
vừa đa bóng vừa thổi còi
măng mình làm nó rất là
sức tượng đảm bảo
mà nó không quá già
mình ăn này nó ăn được tất
không phải bỏ cái gì cả
đây là làm kỷ niệm
đây là thịt bò
mỡ mỡ
xong
mặn
rất là nhiều thịt
đây bây giờ thịt nó mới ra
con này là sinh nhật của nó
là mấy hôm trước là lần thứ 10 hay 20
con này đời có khi là 92 như út
mình xuống cái là mình bắt luôn
mà con này nó thoát được đâu
chậm tý nữa là phải đấu giá
con lợn to này mà mua được
cái lầm sữa của nó
mà nướng thì nhất luôn
đây là xương thịt
có cái má này này
con lợn này là lợn
kiểu gì chẳng hạn
gần
đây các bạn này gỡ ra đây
ăn đi
định phẫu nó ra
phải ăn hết thịt ra cho mình ăn ốc
phẫu thuật
mắt của nó không có đúng không
lên biên đi nhé
tập trung chuyên môn nhé
cậy ra thử cho nấu
đây đưa anh cậy cho
cậy nhé mọi người
không phải dao
chú dựng lên
con này nó niên đại
nó phải có thế
giống như là tháo khớp ý chú thấy không
trời ơi
không anh không phải dùng sức mà anh phải ra từ từ
ra mạnh là nó không ra được
nó dãn dần dần ra
chứng tỏ là ăn nhiều đầu lợn rồi đúng không
vừa một vát ra nó không ra được
đấy rồi
thôi để em viên thế này đi
cái này giống ẩm thực triệu phiền không anh
cái này phải thái ra
đây là cái hàm trên
nhìn như kiểu là ngọc chai ý nhỉ
Ấy
chú làm thế anh em kiện chết
chú tỏ lợn người ta không bẻ nhanh dưới phải không
hay lợn cái không bẻ
lâu năm nó mọc lại
nhìn dã man thật
thử nhai được không
giòn mà
đây
sao đâu
có rô
cố tình chia thành 2 miếng
nhưng mà không được
đây mình làm miếng
2 đỏ tốn dầu mất
hay nhỉ
nó lại có cái bộ phận này
ồ giòn lắm
giòn giòn lắm anh ạ
2 đỏ tốn dầu
rút cái quả nanh ra
không ra được
nói dối là nanh hổ
không ra được
hôm nay phải cho chú út đi học
nhà khoa cấp tốc
đây nhỏ răng
không ra được
bỏ tay ra
ra rồi
đẹp thế
cái này họ cắt đi không nó dài như thế này
được
đây mình để đeo cho
nó còn khoan nữa
con này nếu mà không bị cắt
chắc dài đấy
không có mắt nữa đâu anh ạ
dài mắt rồi
nó phải lấy ngược cái này
lấy cái kia ra không lấy được
cắt cái cuốn này đi này
chân nó ăn sâu vào trong ốc
đây mắt ra
sướng không
sướng không anh ạ
hôm nay mình xuống đây toàn tranh ăn của anh em thôi mà
nó giống cái cạc xuống chun
anh em đang ẩm thực chợ nhà
nó kẹp kẹp ở đây
phải đi bác sĩ cho út nhé
răng nó kinh thật
dây thần kinh
mắt là nhiều dây thần kinh nhất
nó vướng ở chỗ này
mắc cái gân
phải bóc cái này đi này anh ạ
có tủy không
nó phải có tủy nó sống được
mút luôn
có ra được không
sạc luôn à
đây ốc đây
anh em họ đổ cái nước chấm vào đây rồi
ăn chấm mút kiểu này đâu
có mắc được ra đâu
chấm đi
ăn sổi kia
uống đi nhé
ẩm thực
anh em mình xin phép là nghỉ thôi các bạn ạ
để sinh hoạt cơm thêm tí nữa
chào bác
mắc em muốn
mắc em mới không
xinh tươi này
