22/thg 1/2026 - 20:28

Duyên xinh
8 Người theo dõi
195 Lượt xem video·22 thg 1, 2026
Giữa kiếp hồng chân ta đứng đó
Hỏi lòng còn giữ được gì không
Bao năm chạy theo điều mong mỏi
Đến cuối cùng tẩy vần trong không
Ta đã tin đời là hơn thua
Tin vào danh phần với hình hài
Đến khi mọi gối quay nhìn lại mới hay
Kiếp hồng chân như cơn gió thoáng đến rất nhanh rồi
Cũng rất mau
Vừa nắm chặt đã thành xa vắng
Vừa quay đi đã mất từ lâu
Có những điều tưởng là mãi mãi
Hóa ra chỉ ở một đoạn đường
Chỉ khi buông tay điều không giữ nổi
Ta đi giữa đời nhiều bụi băng
Có lúc quên mất lối quay về
Một câu hỏi không ai trả lời
Sống thế nào cho trọn kiếp mê
Có những đêm lòng nghe rất mỏi
Hỏi mình được mất để làm chi
Giữa bao ồn ào và chật trôi
Chỉ mong một phút được an niên
Hồng chân như cơn gió thoáng cuốn đời ta qua
Nhưng được thua nếu không dừng lại
Nhìn sâu xuống cả đời trôi
Mà chẳng thấy xưa
Có những điều không cần níu giữ
Vẫn ở lại nếu thật là duyên
Có những thứ càng ôm càng mệt
Buông một lần lòng bỗng nhẹ tay
Không phải đời sinh ra quá khổ
Chỉ vì ta mãi muốn nhiều hơn
Không phải hồng chân làm ta mệt
Chỉ vì lòng chưa chịu quay ngó
Ngay giữa trốn đời còn chèn trúc
Nếu tâm biết rừng giữa lào sao
Một bước chậm thôi trong tình thương cũng đủ rồi
Cho kiếp lao đao
Dành rồi cũng phải theo năm tháng tình
Sâu rồi cũng nhát theo ngày
Chỉ còn lại điều ta giữ được
Là lòng mình có an hay không
Giữa kiếp hồng chân còn gió mùi
Vì nếu biết quay về một khoảng trọng
Dẫu đời còn bao nhiêu biến động
Vẫn mình cười
Mước thăng trọng
Giữa kiếp hồng chân ta đứng đó
Hỏi lòng còn giữ được gì không
Bao năm chạy theo điều mong mỏi
Đến cuối cùng tay vẫn trống không
Ta đã tin đời là hơn thua
Tin vào danh phận với hình hai
Đến khi mọi gối quay nhìn lại
Mới hay mình lạc tự bao ngày
Kiếp hồng chân như cơn gió
Hoàng đến rất nhanh rồi cũng rất mau
Vừa nắm chặt đã thành xa vắng
Vừa quay đi đã mất từ lâu
Có những điều từng là mãi mãi
Hóa ra chỉ ở một đoạn đường
Chỉ khi buông tay đều không giữ nỗi
Lòng mới yên giữa vô thường
Ta đi giữa đời
Nhiều bụi bầm
Có lúc quên mất lối quay về
Một câu hỏi không ai trả lời
Sống thế nào cho trọn kiếp mê
Có những đêm lòng nghe rất mỏi
Hỏi mình được mất để làm chi
Giữa bao mau và chật trội
Chỉ mong một phút được an niên
Kiếp hồng chân như cơn gió
Toàn cuốn đời ta qua những được thua
Nếu không dừng lại nhìn sâu xuống
Cả đời trôi mà chẳng thấy xưa
Có những điều không cần níu giữ
Và nỡ lại nếu thật là duyên
Có những thứ càng ôm càng mệt
Buông một lần lòng bỗng nhẹ tình
Không phải đời sinh ra quá khổ
Chỉ vì ta mãi muốn nhiều hơn
Không phải hồng chân làm ta mệt
Chỉ vì lòng chưa chịu quay nguồn
Ngay giữa chốn đời còn chen chút
Nếu tâm biết dừng giữa lao sao
Một bước chậm thôi trong tình thứ
Cũng đủ rồi chỗ kiếp lâu đời
Đánh rồi cũng phải theo năm tháng
Tình sâu rồi cũng nhạt theo ngày
Chỉ còn lại điều ta giữ được
Là lòng mình có an hay không
Giữa kiếp hồng chân còn gió bùi
Nếu biết quay về một khoảng trăm
Dẫu đời còn bao nhiêu biến động
Vẫn mìm cười bước thang mong
Giữa kiếp hồng chân ta đứng đó
Hỏi lòng còn giữ được gì không
Bao năm chạy theo điều mong mỏi
Đến cuối cùng tẩy vần trong không
Ta đã tin đời là hơn thua
Tin vào danh phần với hình hài
Đến khi mọi gối quay nhìn lại mới hay
Kiếp hồng chân như cơn gió thoáng đến rất nhanh rồi
Cũng rất mau vừa nắm chặt
Đã thành xa vắng vừa quay đi
Đã mất từ lâu
Có những điều tưởng là mãi mãi
Hóa ra chỉ ở một đoạn đường
Chỉ khi buông tay điều không giữ nổi
Ta đi giữa đời nhiều bụi băng
Có lúc quên mất lối quay về
Một câu hỏi không ai trả lời
Sống thế nào cho trọn kiếp mê
Có những đêm lòng nghe rất mỏi
Hỏi mình được mất để làm chi
Giữa bao ồn ào và chật trôi
Chỉ mong một phút được an niên
Hồng chân như cơn gió thoáng cuốn đời ta qua
Nhưng được thua nếu không dừng lại
Nhìn sâu xuống cả đời trôi
Mà chẳng thấy xưa
Có những điều không cần níu giữ
Vẫn nở lại nếu thật là duyên
Có những thứ càng ôm càng mệt
Buông một lần lòng bỗng nhẹ tay
Không phải đời sinh ra quá khổ
Chỉ vì ta mãi muốn nhiều hơn
Không phải hồng chân làm ta mệt
Chỉ vì lòng chưa chịu quay nguôi
Ngay giữa trốn đời còn chèn trúc
Nếu tâm biết rừng giữa lào sao
Một bước chậm thôi trong tình thương cũng đủ rồi
Cho kí ức lao đào
Dành rồi cũng phải theo năm tháng
Tình xấu rồi cũng nhát theo ngày
Chỉ còn lại điều ta giữ được
Là lòng mình có an hay không
Giữa kí ức hồng chân còn gió mùi
Nếu biết quay về một khoảng trọng
Dẫu đời còn bao nhiêu biến động
Vẫn mình cười mức thông
