Ca cổ TÌNH TRONG ĐÔI CHIẾU QUÊ HƯƠNG | Lê Tứ, Cẩm Tiên, Như Nguyệt-Lê Hồng Thắm

Góc nhỏ Muối Tôm
5 Người theo dõi
1 Lượt xem video·14 thg 7, 2026
Phát lúc 22h15 ngày 13.07.2026 trên ATV1 (Báo và PT-TH An Giang).
THEO THỨ TỰ
[00:00] Mở đầu
[00:35] TÌNH ANH BÁN CHIẾU - Lê Tứ
[09:55] TÌM ANH BÁN CHIẾU - Cẩm Tiên
[19:46] LÁ THƯ NGƯỜI BÁN CHIẾU - Như Nguyệt, Lê Hồng Thắm
Được tạo bởi AI·Có thể có lỗi
Tiềm khô khô kia chiếu cà mau đã cấm sào trên bờ kênh ngã bãi sao cô gái nằm xưa chẳng thấy ra chào
Nhà của cô xa dài hàu này từ tay cô gái thì cô đã rời bỏ về nhà xưa khác
Vì tôi biết tầng trời dẫn tôi đến hộp riêng
Hôm nay chiếc vườn cô đã đặt làm đâu sắp sửa luôn
Cô còn đứng trên bến ở kỳ lường
Sau khi cô đã quặn thì chiếc áo bông hường đã khúc đi lầm
Cô ơi vì tôi không muốn thiên hạ hội
Vì tôi là sĩ tình
Hỏi lại chuyện tôi như thế ra không?
Chỉ buồn hơn bằng ngày bãi sao lạnh về nếu cô con sông thủ hiệp trái
Trở lại ngày xưa
Ngày theo chồng tôi chờ anh ơi đậu ngô
Nhưng khi ấy thì tôi đã đi rồi
Đêm mốt dịu dàng tìm anh
Mang đêm đá buông dần trên bờ sông ngã bài
Tôi thật là chẳng muốn đi về
Cảm đơn của người bán chiếu lặng lẽ anh
Sao mẹ hiểu
Khi mẹ và ba con sắp hẹn hôn theo lời đường
Ngày xưa dân nhà quê
Tuy học hành chữ nghĩa chẳng có bao
Một mặt chân thịnh trọng cảm là chúc mừng
Rồi khi đọc thơ xong
Ba con có nghĩ gì không ba?
Hay chỉ cảm thông cho tâm của người bán
Ngày xưa trẻ bước mình
