1K Lượt xem video·24 thg 8, 2026 #htu #reviewvungtau #amnhac Đức Hiếu - Nếp Nhà Người Xưa | Uyên Nhân Kiệt | Music
#htu, #reviewvungtau , #amnhac , #amnhacthuantinh , #hieuthao , #thugian
ĐỨC HIẾU – NẾP NHÀ NGƯỜI XƯA R
Ơi…
Cây có cội, nước có nguồn,
Người trong nhân thế thì thường cảm ân.
Mẹ cha nghĩa nặng công dày,
Một đời dưỡng dục, tháng ngày chở che.
Thuở xưa người trọng chữ Hiếu,
Kính cha, yêu mẹ, sớm chiều hỏi han.
Một lời thưa gửi dịu dàng,
Một lòng kính thuận, giữ vàng nếp gia.
Cha như bóng cả hiên nhà,
Mẹ như dòng nước chan hòa yêu thương.
Dẫu đi muôn dặm tha phương,
Trong tim vẫn nhớ quê hương, mẹ thầy.
Hiếu là gốc của đạo người,
Là câu nhân nghĩa sáng ngời ngàn năm.
Kính trên, nhường dưới âm thầm,
Giữ cho gia đạo ấm nồng trước sau.
Ơn cha cao tựa non đầu,
Nghĩa mẹ như nước sông sâu biển dài.
Làm con giữ trọn chữ Hiếu,
Ấy là phúc đức truyền đời mai sau.
Hiếu đâu chỉ bởi bạc vàng,
Mà từ lời nói nhẹ nhàng kính yêu.
Cha già, mẹ yếu sớm chiều,
Chén cơm, bát nước cũng nhiều nghĩa ân.
Khi người còn ở bên mình,
Hỏi han, chăm sóc tận tình mới quý.
Đừng chờ bóng xế chiều đi,
Mới thương, mới nhớ những gì đã qua.
Hiếu là gốc của đạo người,
Là câu nhân nghĩa sáng ngời ngàn năm.
Tổ tiên vun đắp âm thầm,
Con cháu gìn giữ nếp nhà Việt Nam.
Ơn sinh thành, nghĩa dưỡng nuôi,
Khắc tâm ghi dạ suốt đời chẳng quên.
Gia đình thuận dưới hòa trên,
Chữ Hiếu còn mãi, vững bền gia phong.
Người xưa dạy: uống nước nhớ nguồn,
Ăn quả nhớ kẻ vun trồng ngày xưa.
Dẫu đời nắng sớm chiều mưa,
Đừng quên cha mẹ sớm trưa ngóng chờ.
Giàu sang rồi cũng phai mờ,
Công danh rồi cũng có giờ đổi thay.
Chỉ còn ân nghĩa đong đầy,
Nếp nhà, chữ Hiếu truyền ngày mai sau.
Hiếu là gốc của đạo người,
Cho cây nhân nghĩa xanh tươi đời đời.
Kính cha, thương mẹ trọn đời,
Nhớ công tiên tổ, nhớ lời người xưa.
Nguyện gìn giữ một nếp nhà,
Trên hòa, dưới thuận, ông bà an vui.
Mai sau con cháu nên người,
Đem câu Hiếu nghĩa sáng ngời trần gian.
Ơi… cây có cội, nước có nguồn,
Con người có tổ, có tông, có nhà.
Ngàn năm đạo lý ông cha:
Trăm điều thiện đẹp – chữ Hiếu đứng đầu.
Tùy cây có cội, nước có ngu
Người chồng nhân thế thì thường cảm ơn
Mẹ cha nghĩa nặng cống dày
Một đời dưỡng dục, tháng ngày chờ che
Thừa xưa người chồng chữ hiếu
Kính cha yêu mẹ, sớm chiều hỏi hát
Một lời thưa gửi dịu dàng
Một lòng kính thuận, giữ vàng nếp già
Cha như bóng cà hiến nhà
Mẹ như dòng nước tràn hòa yêu thương
Dẫu đi muôn dậm tha phương
Trong tim vẫn nhớ quê hương mẹ thầy
Hiếu là gốc của đảo người
Là câu nhân nghĩa sáng ngời ngàn năm
Kính trên nhường dưới ấm thầm
Giữ cho gia đạo ấm nồng trước sau
Ơn cha cao tựa nón đầu
Nghĩa mẹ như nước sông sâu biển dài
Làm con giữ tròn chữ hiếu
Ấy là phúc đức truyền đời mai sau
Hiếu đâu chỉ bởi bạc vàng
Mà từ lời nói nhẹ nhàng kính yêu
Cha già mẹ yêu sớm chiều
Trên cơm bát nước cũng nhiều nghĩa ân
Khi người còn ở bên mình
Hội hàn chăm sóc tận tình mới quý
Đừng chờ bóng xe chiều đi
Mới thương, mới nhớ những gì đã qua
Hiếu là gốc của đảo người
Là cầu nhân nghĩa xa người ngàn năm
Tổ tiên vun đắp ấm thầm
Con cháu gìn giữ nếp nhà Việt Nam
Ơn sinh thành nghĩa dương nuôi
Khắc tâm ghi dạ suốt đời chẳng quên
Gia đình thuận dưới hoa tre
Chữ hiếu còn mãi vững bền gia phong
Người xưa dậy uống nước nhớ nguồn
Ăn quà nhớ kẻ vun chồng ngày xưa
Dẫu đời nắng sớm chiều mưa
Đừng quên cha mẹ sớm chưa ngóng chờ
Dẫu sáng rồi cũng phải mơ
Công danh rồi cũng có giờ đổi thay
Chỉ còn ân nghĩa đông đầy
Nếp nhà chữ hiếu chuyện ngày mai sau
Hiếu là gốc của đảo người
Cho cây nhân nghĩa xanh tươi đời đời
Kính cha thương mẹ trọn đời
Nhớ công tiên tổ nhớ lời người xưa
Nguyện gìn giữ một nếp nhà
Trên hòa dưới thuận ông bà an vui
Mai sau con cháu nên người
Đem câu hiếu nghĩa
Giám người chân già
Ơi cây có cội nước có nguồn
Con người có tổ có tông có nhà
Ngàn năm đạo lý ông cha
Trăm điều thiện đẹp
Chữ hiếu đứng đầu
Ơi cây có cội nước có nguồn
Người chồng nhân thế thì thương cảm
Mẹ cha nghĩa nặng công dây
Một đời dưỡng dục tháng ngày trở trẻ
Thùa xứa người chồng chữ hiếu
Kính cha yêu mẹ sớm chiều hỏi hàn
Một lời thưa gửi dịu dàng
Một lòng kinh thuận giữ vàng nếp già
Cha như bóng cá hiên nhà
Mẹ như dòng nước tràn hòa yêu thương
Dẫu đi muôn rậm tha phương
Trong tim vẫn nhớ quê hương mẹ thầy
Hiếu là gốc của đạo người
Nhanh nhé sang người ngàn năm
Kính trên nhường dưới âm thầm
Giữ cho gia đạo ấm nồng trước sâu
Cha cao tựa non đầu
Nghĩa mẹ như nước sông sâu biển dài
Làm con giữ tròn chữ hiếu
Truyền đời mãi sâu
Hiếu đâu chi với bạc vang
Mà từ lời nói nhẹ nhàng kính yêu
Cha già mẹ yêu sớm chiều
Chén cơm bát nước cũng nhiều nghĩa ân
Khi người còn ở bên mình
Hỏi hàn chăm sóc tận tình mới quý
Đừng chờ bóng xế chiều đi
Mới thương mới nhớ những gì đã qua
Hiếu là gốc của đạo người
Là câu nhất nhé sang người ngàn năm
Tổ tiên vun đắp âm thầm
Con cháu gìn giữ nếp nhà Việt Nam
Ơn sinh thành nghĩa dương núi
Khắc tâm ghi ra suốt đời chẳng quên
Gia đình thuần dưới hòa trên
Chữ hiếu còn mãi vững bên giá phong
Người xưa dày uống nước nhớ buồn
Ăn quà nhớ kẻ vun chồng ngày xưa
Sau đời nắng sớm chiều mưa
Đừng quên cha mẹ sớm trưa ngóng chờ
Giàu sang rồi cũng phai mờ
Công danh rồi cũng có giờ đổi thay
Chỉ còn ân nghĩa đông đầy
Hiếu là gốc của đào người
Cho cây nhân nghĩa xanh tươi đầy đời
Kính cha thương mẹ trọn đời
Nhớ công tiền tổ
Nhớ lời người xưa
Nguyền dinh giữ một nếp nhà
Trên hòa dưới thuận ông bà an vui
Mai sau con cháu đến người
Đem câu hiếu nghe sang người trần gian
Đấy cây có cội nước có nguồn
Con người có tù có nhà
Ngàn năm đạo lý ông cha
Trong điều thiện đẹp
Chưa hiểu đúng đâu