Về Tràng An

HÒA BÌNH XANH
287 Người theo dõi
3.6K Lượt xem video·15 thg 3, 2025
Tràng An là một quần thể danh thắng nổi tiếng nằm ở tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Nơi đây nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những hang động kỳ bí và dòng sông xanh uốn lượn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tràng An không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thơ mộng mà còn mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc với nhiều di tích gắn liền với triều đại nhà Đinh và nhà Trần. Đến với Tràng An, du khách sẽ có cơ hội ngồi thuyền khám phá các hang động huyền ảo, chiêm ngưỡng các ngôi đền linh thiêng và tận hưởng không gian thanh bình giữa thiên nhiên hoang sơ.
Xuôi trên dòng tràng ám, thương đôi chim lễ bồng
Hoa sung thơm ngạo ngọt, màu sắc tim trùng mờ
Tràng ám nhớ vòng thơ, như chiều dài nỗi nhớ
Người đã đi xa, nhưng còn đây từng hơi thơ
Chiều về ngẩn ngơ, khua mãi trèo ba ngược
Như bước ái đường về
Nước biết non xanh, ôm hương số huyến thoại
Siêu giấc sót gọi, mình mong cỏ trắng
Xa xa một màu xanh, trông hơi sương giá lạnh
Ai thoáng qua thuê đình, tựa bông sang tiếng xa
Tràng ám ngâm lời ca, vùng vơ vào vách đá
Hồn nuôi linh thiêng, sao vừa quên vừa thấy lạ
Nhìn sông người khua, xa riết trong lòng ta
Mà thương ai, luyến tim trong chiều ta
Xuôi trên dòng tràng ám, hương đôi chim lễ bồng
Khua sung thơm đau ngạt, màu sắc tim trông mơ
Tràng ám nhớ hoàng thơ, như chiều dài nỗi nhớ
Người đã đi xa, nhưng còn đây từng hơi thơ
Chiều về ngẩn ngơ, khua mãi trèo ba ngược
Như bước ai đường về
Hớ hớ hớ, hớ hớ hớ
Nước biết non xanh, ung hương sâu huyến thoại
Siêu giấc sâu gọi, mình mong gọ tràng áng
Ho... Ho... Ho...
Xa xa một màu xanh
Trông hơi sương giá lệnh
Ai thoáng qua Thuế Đình
Tựa vong giãng biển rạ
Chàng hát ngâm lời ca vùng vơi vào vách đá
Hồn nuôi linh thiêng sao vừa quên vừa thấy lạ
Nhìn dòng người qua xa riết trong lòng ta
Mà thương ai loáng tiếng trong chiều ta
Hồn nuôi linh thiêng sao vừa quên vừa thấy lạ
Nhìn dòng người qua xa riết trong lòng ta
Mà thương ai loáng tiếng trong chiều ta
