Giấc mơ yên bình trên dòng sông quê #mienkyuc #podcastViet

Miền Ký Ức
45 Người theo dõi
187 Lượt xem video·3 thg 9, 2025
dòng sông quê hương lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ, những buổi chiều tắm mát bên dòng sông, những buổi thả diều trên đê,trải qua bao năm tháng dòng sông vẫn hiên ngang đứng đó. Những người con xa xứ khi trở về đứng trước dòng sông bao la ấy cảm giác thấy nao lòng
Con sông trả lý, dòng chảy lặng thầm ôm trọn một vùng quê yên bình
Dòng sông như một khúc trầm ngân nga giữa bản nhạc đồng quê mộc mạc
Bên cầu tỉnh Xuyên, mỗi sớm mai ánh bình minh len lỏi qua mản xương mỏng
Nhẹ nhàng dọi xuống mặt nước, làm dòng sông bừng lên một vẻ đẹp lạc lẽ mà nao lỏng
Mặt sông lúc ấy như tấm gương rát vàng, phản chiếu trời cao
Và những áng mây bồng bềnh, phản chiếu cả sự bình yên sâu thẳm trong lòng người đứng ngắm
Trên mặt sông yên ả ấy, một con thuyền nhỏ chậm chậm trôi
Người trèo đò lặng lẽ như đang đối thoại với chính thời gian
Mỗi nhịp trèo khẽ khàng là một lời kể về đời sống chậm rãi, bình dị mà thấm đượm tình quê
Không tiếng động, không vội vã, chỉ có tiếng mái trèo khô nhẹ và dòng nước thì thầm cuốn trôi năm tháng
Bắc ngang cầu tình xuyên, hiện đại nhưng vẫn nhuốm nét chậm mặt
Như một nhịp nối giữa hôm nay và ngày cũ
Dưới chân cầu, dòng trà lý vẫn miệt mài trôi
Mang theo phủ xa, mang theo cả bao nỗi nhớ, niềm thương của người con xa xứ
Sông trà lý không chỉ là một nhánh của dòng hồng vĩ đại
Mà còn là mạch sống, là ký ức của bao thế hệ người dân hưng hà
Những bến nước chiến phà năm xưa giờ đã thành hoài niệm
Nhưng với những ai từng đứng bên cầu vào một sớm mai thanh vắng
Lặng nhìn tàu thuyền lướt qua trong ánh sáng đầu ngày
Thì con sông ấy mãi là một phần hồn quê, yên ả, sâu lắng và tùy chung
Tháng ba, tháng bầy, từng vị eo mây trên má em màu
Với vấn vương quê, với với tuổi thơ một dù gánh
Với sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại sớm tha
Con trâu đầm sóng dưới, bầy trẻ thơ tâm ác phiên thường buồn
Một dòng xanh trông chảy mãi thôi vô cùng
Trời phiêu dạt, con lại về ốp mặt vào sông quê
Chờ trẻ con đi qua trớ về mưa nguồn
Từng hạt vô xa, tháng ba, tháng bầy
Từng vị eo mây trên má em màu
Sống còn nhớ, với với tuổi thơ một dù gánh
Con trâu đầm sóng dưới, bầy trẻ thơ tâm ác phiên thường buồn
Một dòng xanh trông chảy mãi thôi vô cùng
Một dòng xanh trông chảy mãi thôi
